Đi Vũng Tàu đã rất nhiều lần, nhưng đi để tự nấu ăn, tự đi chợ và nghỉ ngơi có lẽ ít khi nào mình được trải nghiệm và đây thật sự là 1 chuyến đi đáng nhớ
Đầu tiên thì mình chọn khách sạn, tiêu chí đầu tiên chắc chắn là phải có bếp, có bếp thì mới đi chợ mà nấu ăn được. Mình lựa chọn 1 apartment trên đường Trần Phú, đoạn này thấy được biển, nhưng không ra tắm được, view đẹp, và phòng thì rộng rãi.
Khách sạn thì mình ở 2 đêm, đêm thứ 7 có giá gần 1 triệu, còn đêm CN thì chỉ còn khoảng 500k.
Bếp khách sạn cho mình rất nhiều đồ gia vị, và có cả gạo nữa. Sau khi nhận phòng thì mình ra chợ để mua hải sản, mình chọn đi chợ Xóm Lưới, nằm ở đường Nguyễn Công Trứ, P1, tp Vũng Tàu.
Hải sản ở đây rất phong phú, có đầy đủ tôm, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc, cá, nghêu, sò, ốc hến,….Mua xong nếu luộc thì bạn nhờ chủ vựa luộc giùm luôn. Mình thì mua về tự làm cho vui.
Tổng thiệt hại:
+ Tôm mình mua 1 kg 200k
+ Ốc móng tay 600g 40k
+ 4 con ghẹ 240
Là hết 480k, mà 480k này mình ăn được hơn 2 bữa nhé cả nhà, 2 người ăn, mua thêm mì và rau để xào thì cho chẵn 500k đi hé.
Quảng cáo
Phòng ở sạch sẽ, sang trọng, giá trung bình cho 2 đêm cũng có thể chấp nhận được, đồ ăn thì quá rẻ.
Lâu lâu đổi gió về Vũng Tàu nhưng không đi chơi không đi biển chỉ ở phòng ăn thôi cũng khá thú vị đó mọi người.