Cuối tuần rồi bọn mình đã có một chuyến du lịch tới Cam Ranh sau một thời gian giãn cách xã hội không đi đâu được, và cũng 5 tháng rồi mới thấy lại màu xanh ngọc đặc trưng cho khu vực biển miền Trung nước ta. Trong video bên dưới mình có một chút trải nghiệm về biển Bình Hưng, những cung đường tuyệt đẹp dẫn tới đây, và trải nghiệm resort Movenpick Cam Ranh nơi tụi mình nghỉ lại trong 3 ngày đi du lịch. Mời anh em xem, nhất là anh em nào đang tìm một khu vực biển đi trong mùa hè nóng nực này.
Video trong bài này mình quay chủ bằng iPhone 11 Pro Max, một số đoạn thì quay bằng XS Max của bạn gái mình. Video từ con drone thì mình nhờ thằng bạn bay con DJI Mavic Pro 1 của nó. Có vẻ màu của mấy video quay từ drone chưa ngon lắm. Anh em nào có kinh nghiệm edit màu của video drone trong Final Cut Pro thì chia sẻ với mình nhé.
Resort Movenpick Cam Ranh nằm rất gần sân bay Cam Ranh, xuống máy bay bạn có thể đi taxi hoặc thuê xe chuyên chở (nếu đi đông người) về resort. Bọn mình về nhận phòng, gửi hành lý để sau đó chạy xe máy ra khu vực Bình Hưng - Bình Ba cho gọn nhẹ. Anh em nào thích đi xe máy cũng có thể lưu ý vụ này: anh em hoàn toàn có thể tới khách sạn của mình để gửi hành lý ngay cả khi chưa tới giờ nhận phòng. Cái này rất bình thường. Họ sẽ đưa phiếu gửi cho anh em, khi nào anh em quay lại thì nhận lại hành lý sau.
Video trong bài này mình quay chủ bằng iPhone 11 Pro Max, một số đoạn thì quay bằng XS Max của bạn gái mình. Video từ con drone thì mình nhờ thằng bạn bay con DJI Mavic Pro 1 của nó. Có vẻ màu của mấy video quay từ drone chưa ngon lắm. Anh em nào có kinh nghiệm edit màu của video drone trong Final Cut Pro thì chia sẻ với mình nhé.
Resort Movenpick Cam Ranh nằm rất gần sân bay Cam Ranh, xuống máy bay bạn có thể đi taxi hoặc thuê xe chuyên chở (nếu đi đông người) về resort. Bọn mình về nhận phòng, gửi hành lý để sau đó chạy xe máy ra khu vực Bình Hưng - Bình Ba cho gọn nhẹ. Anh em nào thích đi xe máy cũng có thể lưu ý vụ này: anh em hoàn toàn có thể tới khách sạn của mình để gửi hành lý ngay cả khi chưa tới giờ nhận phòng. Cái này rất bình thường. Họ sẽ đưa phiếu gửi cho anh em, khi nào anh em quay lại thì nhận lại hành lý sau.
Con đường chạy từ Cam Ranh ra khu Bình Hưng - Bình Ba - Ninh Thuận luôn làm mình hào hứng. Một bên là biển, một bên là núi, những cách đồng xanh bạt ngàn sẽ giúp bạn giải phóng khỏi không gian thành phố chật chội. Một kinh nghiệm nhỏ đó là anh em nào muốn chạy xe máy từ Cam Ranh đi Bình Hưng, Bình Ba thì nhớ mướn xe và nhận xe tại Sân bay Cam Ranh, chứ giao xe ra resort thì xa quá họ không giao.
Riêng đợt này tụi mình đi đông, 14 người, tức là 7 xe, nên phải vào trong trung tâm Cam Ranh để nhận xe chứ họ không giao ra sân bay được. Cũng không sao, cũng trên đường đi ra Bình Hưng thôi nên không lo ngược đường.
Trên đường ra Bình Hưng sẽ có những chỗ dừng lại trên đường đèo DT702 để chụp ảnh rất đẹp. Đường đèo này cũng dễ chạy, có những khúc dốc hơi cao chút thì để số 1-2 leo lên là ngon lành. Mình thích chạy xe số cho các đường như thế này, chạy tay ga không quen lắm nên không dám đi. Trên đường đèo DT702 anh em cũng sẽ được ngắm bãi biển Bình Tiên nước màu xanh ngọc cực đỉnh.
Điểm tập kết của team mình là Bãi Kinh. Nơi đây có tàu để đi ra đảo Bình Hưng. Bọn mình không ra đảo, nhưng mướn hẳn 1 chiếc tàu để nhờ anh lái tàu chở đi những địa điểm tham quan gần đó. Bọn mình đến thăm một hang động nằm ở gần bờ biển vì nó lạ, sau đó tụi mình nhờ ảnh chở đi tắm biển ở một nơi gọi là Bãi Cây Me.
Bãi Cây Me mình từng đi rồi và rất thích nó, vì ở đây cát cực kì mịn, gần như không có sóng nên có thể đứng chill với bạn bè, nói chuyện, tán dóc, nghỉ ngơi, thư giản, trong khi xa xa là đồi núi thuộc vườn quốc gia Núi Chúa. Mình nghĩ anh em nào cũng sẽ thích màu nước biển xanh ngọc ở Bãi Cây Me này đấy.
Và sướng nhất là cảm giác nhảy thẳng từ tàu xuống biển chứ không cần vào bờ do biển ở đây khá cạn. Nếu bạn nào chưa biết bơi thì có thể nhờ mấy anh cano gần đó chở vào chỗ cạn rồi xuống, hoặc đi bộ tiếp vào bãi cát trên bờ cũng được.
Đi chơi thì bụi bụi tí, còn ở thì tụi mình muốn ở sướng sướng tí nên chọn resort Movenpick ở Cam Ranh (tức là chạy ngược lại nơi bắt đầu chứ không nghỉ đêm tại Bình Hưng). Movenpick mới khai trương hồi tháng 12/2019 và cũng thuộc hệ thống khách sạn của Accor. Mình có thẻ thành viên của họ (Accor Plus) nên được giảm giá khi đặt phòng. Khách sạn 5 sao mà 2 đêm giá 2,9 triệu thì rẻ lắm rồi, lại ngay đợt họ giảm giá để kích thích du lịch nữa nên book ngay.
Quảng cáo
Điểm mình thích ở resort Movenpick Cam Ranh đó là phòng ốc đẹp, hiện đại, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Mình cũng thích hồ bơi ở đây, hồ bơi nước tràn hướng ra biển, chụp hình sống ảo là cực đỉnh.
Movenpick nằm ở bãi Dài, một bãi biển quá nổi tiếng của Cam Ranh với bờ cát trắng dài tít tắp và nước biển xanh dương nhìn là mê. Ở khu vực này thường không có sóng lớn nên cũng có thể bơi, chơi rất thoải mái. Những ngày nắng thì khu vực biển này có màu xanh quyến rũ lòng người lắm.
Cái mình không thích ở Movenpick đó là ăn buffet chán quá, số lượng món ít, không đặc sắc. Mình ăn buffet vào tối thứ 6, được quảng cáo là buffet hải sản + đồ Việt nhưng hải sản chỉ le que vài món như sò điệp, không có mực, không có tôm, không có nhiều loại cua, ốc. Buffet sáng cũng thường, không có món nào ngon và đặc sắc làm mình nhớ như những gì mình từng trải nghiệm ở resort Duyên Hà gần đó (xem thêm: Trải nghiệm resort Duyên Hà Cam Ranh). Ở Duyên Hà có hẳn 3 nhà hàng với ba phong cách khác nhau (hải sản, nhà hàng Hoa, nhà hàng Nhật), và buổi buffet sáng của họ thì cực ngon, đồ ăn phong phú, một số món lạ, và bánh thì cực kì thơm ngon.
Trong ngày đầu mình đến Movenpick thì mình được nâng hạng phòng miễn phí lên phòng Deluxe, nhưng xui cái là ngay phòng có sự cố về máy lạnh nên tối hôm đó mình đổi sang một phòng Deluxe khác thì giải quyết được vấn đề. Các bạn lễ tân và phục vụ phòng rất dễ thương giúp mình chuyển đồ và chuẩn bị phòng mới cho mình dù đã 11h đêm (nóng quá không ngủ được nên đành chuyển phòng). Dành lời khen rất nhiều cho các bạn.
Quảng cáo