View master - kính xem ảnh nổi 3D có từ thế kỉ trước

blueJune
29/6/2020 9:28Phản hồi: 58
View master - kính xem ảnh nổi 3D có từ thế kỉ trước
Không biết anh em Tinh tế đã bao giờ nghe thấy hay sử dụng view master chưa? Nhà mình có một cái và dùng để xem ảnh 3D rất đã nên thử giới thiệu với anh em xem.

View Master là tên thương hiệu của một dòng kính xem hình nổi định dạng đặc biệt và đi kèm với nó là các "cuộn" view master - những đĩa các tông mỏng chứa bảy cặp hình 3D trong suốt trên tấm film. Ban đầu, nó được sản xuất và phân phối bởi Sawyer's.

1200px-View-Master_Model_G.jpg 3.jpg

Về cơ bản thì nó giống như một cái ống nhòm và có khe ở bên trên để bạn nhét đĩa film vào, theo đó là có cái cần gạt nhựa. Mỗi lần bạn gạt cái cần, view master sẽ chuyển sang một khung film mới. Càng hướng ra chỗ sáng thì xem càng rõ và ảnh nổi 3D càng đẹp. Một view master reel chứa 14 tấm film trong suốt, chia làm 7 cặp. Hai tấm film chồng lên nhau, được xem cùng một lúc.

Anh em xem đoạn video này để hình dung cách thức hoạt động của view master


Sản phẩm này lần đầu được giới thiệu vào năm 1939, bốn năm sau khi phim màu Kodachrome ra đời, sử dụng những hình ảnh màu nhỏ chất lượng cao. Ban đầu, những đĩa film hầu hết chứa ảnh chụp các điểm thu hút khách du lịch, thú vị cho mọi đối tượng sử dụng. Còn hiện tại, hầu hết các cuộn view master đều dành cho trẻ em. View master được dự định như là một thay thế cho các tấm bưu thiếp về danh lam thắng cảnh và ban đầu được bày bán ở các cửa hàng máy ảnh, văn phòng phẩm và những điểm quà tặng ở các khu thu hút khách du lịch.

Sau này, View Master mua được công ty đối thủ là Tru-Vue vào năm 1951. Do đó, các nhân vật hoạt hình của Disney cũng được đưa vào các đĩa film.

Một đoạn quảng cáo của View Master về đĩa film Superman năm 1978

Xem cái này mình nhớ tới hồi nhỏ, đi công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, có một chú mang theo một cái máy ảnh trùm đầu thì phải. Chui đầu vào cái hộp rồi chú ấy tua cho một đoạn hoạt hình ngắn, theo mình nhớ là nó giống với cái view master reel này, không biết là có đúng không. Bây giờ thì chẳng còn để mà kiểm chứng nữa.

felicia-chris-view-master-wedding-maryland-zoo-baltimore_0285.jpg Tiny-magical-worlds-A-collection-of-vintage-View-Master-reels.jpg 4a65b8f6bdef48c646ee358b8d2c0bc3.jpg

Tham khảo Wikipedia
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đang thắc mắc làm sao có thể làm ra hình 3D được nhỉ, với công nghệ lúc đó.
@N2X Chụp 1 đối tượng ở 2 góc máy khác nhau
@duchaitp Đúng vậy, rất đơn giản là 2 góc máy cách nhau đúng bằng khoảng cách giữa 2 ống ngắm, và cũng là khoảng cách giữa 2 mắt bạn đó.
Nguyên tắc rất đơn giản nhưng kết quá thậm chí còn ấn tượng hơn so với cách đung kính xem 3D có 2 màu xanh đỏ.
d4rkwalk3r
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái này hồi nhỏ xem hoài. Nguyên lý cũng tương tự kính vạn hoa
@d4rkwalk3r yep, xem bài này nhớ đến kính vạn hoa

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
hientoc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vitozz Được cầm 1 cái kính vạn hoa , lắc qua lắc lại nó chuyển hoa văn khác nhau. Hồi nhỏ coi mê luôn, mà từ bé đến giờ vẫn chưa đc coi lại các bác ạ 😔
@hientoc không biết giờ có bán không nhỉ? muốn mua một cái quá bác ạ

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
@vitozz có bán nhiều mà bác, lên tiki search cũng có đó 😁
@Will.i.am2606 ok bác, để kiếm cái cho thằng nhóc, mấy đứa nhỏ thích mấy thứ này lắm 😁

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
Sau này, View Master mua được công ty đối thủ là Tru-Vue vào năm 1951. Do đó, các nhân vật hoạt hình của Disney cũng được đưa vào các đĩa film.

Mod giải thích giúp.
@vicktorbui Ah tức là công ty Tru-Vue có giấy phép sử dụng các nhân vật hoạt hình Disney nên khi View Master mua lại thì họ cũng đưa các nhân vật này vào sản phẩm.
haha cái này cao cấp quá 😁
hồi đó toàn lé mắt để xem mấy tấm bìa in trong truyện thôi ,tứ quái TKKG thì fai
@kixx Ảnh 3D, cứ mỗi tập lại có 1 hình
tuyệt vời

| Sent from ĐIÊN-DÂM-MÁT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
Tenminus
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ahihidongocahiahi Hàng fake loại 1 😁
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
Nhớ máy ảnh chụp hình ra tôn ngộ không trư bác giới yêu quái đồ nè 😂
@quân ken Ôi nếu vậy chắc bạn cũng đã già. Hồi đó cầm cái máy ảnh mà sao thấy nó...công nghệ cao quá. Tất nhiên chỉ là hình 2D.
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
@NguyenXuanBang Hehe 9x là vẫn còn cái máy này mà bác 😁
@quân ken Đúng là nó sản xuất trong thập niên 90, mình là dân 8x và nó là một trong những món gắn bó với tuổi thơ luôn.
@quân ken tuổi thơ của 8X, 9X
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
@toilatoi199x Haha đúng rồi đó bác mà lâu quá quên giờ có bài này kí ức ùa về
jiji75
TÍCH CỰC
4 năm
Ngày xưa có ông già đẩy 1 cái xe với thiết bị này kêu ba mẹ cho 500đ để xem Tây du ký hoặc 7 anh em hồ lô bằng cái này.Xe cũng bự giống xe 3 gác đẩy có 2 cái lỗ.Khi cho ổng tiền thì 2 cái lỗ của mình sẽ sáng đèn và lúc đó được coi khoảng 1p thôi.Kỷ niệm lùa về
@jiji75 ơ hình như giống với cái hồi bé mình xem ở công viên. Nhớ là siêu ngắn ngủi mà thích.
mt9011
TÍCH CỰC
4 năm
@jiji75 Chiếu film lưu động, film 8 ly.
nhqdat
TÍCH CỰC
4 năm
@jiji75 Cái đó xem có một mắt thôi, cái này xem 2 mắt.
trungly94
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hồi đó nhà mình cũng có cái này. Nhìn nhớ ghê nơi.
kytero
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hồi lúc 6 tuổi, được anh hàng xóm cho coi cái này. Có 1 lần mà giờ tới 40 tuổi vẫn chưa quên được ấn tượng đó. Lúc đó nó là cái gì đó kỳ diệu vô cùng
8ball
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kytero Nhà tôi có cái màu đỏ. Cũng có mấy phim hoạt hình. Từ bé xem đến giờ nở rộ TV3D, kính 3D mới biết là hồi đấy mình đã xem phim 3D.
Ôi nhớ cái xe thùng phim quá 😔 (mặc dù chỉ giống chỗ 2 ống ngắm so với cái này)
Hồi xưa cứ 2 ngày là ông xe thùng phim lại ghé vào xóm, bọn con nít bu đen bu đỏ trả tiền coi phim hoạt hình đen trắng. Cái xe là nguyên 1 cái thùng kín khá dài với 2 hàng ống ngắm 2 bên và 2 cái chính giữa. Đứa nào trả tiền thì kê mắt vô 2 cái lỗ rồi ổng mở cửa lên, đứa nào ít tiền thì hùn 2 thằng lại, mỗi thằng coi 1 mắt, chen nhau giành qua giành lại vui kinh. Đứa nào ko có tiền thì đứng nghe tiếng rồi tưởng tượng vậy 😁
Tuổi thơ bây giờ có smart phone là có tất cả :(.
@hnadov 9xác
HP_trader
TÍCH CỰC
4 năm
bây giờ mà còn bán cái này nhưng ảnh thay bằng ảnh sex thì mình cũng mua 😁
wow 😁 xịn
khuonguyen
TÍCH CỰC
4 năm
Mình có cái máy chụp hình tôn ngộ không 😆
taituan83
ĐẠI BÀNG
4 năm
@khuongnguyenhcm Khoảng năm 1990 trở về trước mình cũng mua mấy cái, được vài hôm lại tháo tung ra xem cái đĩa phim của nó. Đĩa phim to bằng khoảng đầu ngón tay cái, xong lại lắp lại và dùng bình thường. Mình nhớ là đĩa phim có khoảng 7-8 cái ảnh, gắn trên 1 cái bánh xe có khấc để cài vào cái nút bấm để quay từng khấc một, tương ứng với từng ảnh một. Mới đó mà đã hơn 30 năm.
Hồi nhỏ mình có 1 cái màu đỏ 😁
CycolaHyper
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hồi trước mình cũng rất thích chơi cái này. Thích nhất mấy lúc cho ra ngoài nắng, ảnh nhìn rõ hơn hẳn, trông hay ho 😆
Hình ảnh tựa như kính vạn hoa ấy nhỉ
Một thời tuổi thơ muốn xem phải trả tiền.
Đúng là nhà mình có 1 chiếc từ Mỹ gởi về thời bao cấp. Lúc đó thực sự là trò chơi trẻ con nên mình không để ý nhiều.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019