Chuyện bé xé ra to là đặc sản của cộng động mạng 😁 lại nhớ vụ cây phượng đổ đè chết 1 hsinh xong giờ đòi rà soát và chặt cụt gần như toàn bộ cây Phượng trong địa bàn... nghĩ mà chán !
@quangduy90
Mình chả thấy có gì là đúng hết cả, cây Phượng có vẻ đẹp và ý nghĩa bao đời rồi. Chỉ vì 1 trường hợp hãn hữu hơn cả tai nạn giao thông mà đi chặt đũa cả nắm như vậy thì còn gì là môi trường sư phạm. Xưa mình học Chu Văn An vẫn thích nhất là những tán cây của trường, giờ bao năm quay lại thấy mở rộng xây mới nhiều nhìn hiện đại nhưng chả có tí cây xanh nào chán chết được.
@AZwarrior
Tùy suy nghĩ mỗi người thôi. Bản thân mình là 1 người cha, trong nửa năm mình vừa mất ông, vừa mất bố, nên mình hiểu dc nỗi đau mất đi người thân nó khủng khiếp thế nào. => tóm lại ý mình là: mạng người là trên hết.
Xôn xao bởi mạng giật tít nhiều với có voi con nên người yếu lòng thương cảm, chứ mỗi ngày cả thế giới đâu chỉ 1 con voi chết. Nổ chết (dù cố tình hay vô ý) là tội ác chắc bắn bỏ lấy ngà là lương thiện.
người nông dân muốn bảo vệ nông sản của mình nên đặt bẫy, họ cũng biết là không chỉ lợn mà bất cứ con gì thậm chí con người vào ăn trộm thì cũng chết cả thôi .
Thử suy nghĩ, nếu thay vào đó là 1 con chó, con mèo, con heo... ăn phải thuốc nổ rồi chết, liệu cộng đồng mạng có sục sôi như vậy ko?
Xét theo phật pháp thì chúng sanh đều bình đẳng mà
ps: mình chỉ thấy hơi bất công cho các con vật khác thôi, chứ mẹ con nhà voi chết mình cũng buồn