Đời e có 2 lần sốc, 1 lần sang nhà hàng xóm bán máy nghe nhạc, ngồi down phim hộ bà chủ quán trên mediafire tốc đọ 1mb/s, hỏi bà thì bà bảo nối bên quán net bên cạnh sang. 1 lần nữa dùng ipad 3g cắm vào máy tính down mediafire đc 700kb/s, dùng sim rác của vina gói 30. Còn nhà e trước dùng viettel đc 250, chuyển sang fpt đc 100 hơn tí. Chán. Sắp đi học đại học nên thôi kệ ko đổi nữa, ở nhà ông già đọc báo
Hê hê, trước em dùng Homee của Viettel.
Vừa rồi có gọi cho mấy chú FPT để tính lắp cái đường truyền khác, các chú ý nói là miễn phí lắp đặt và tặng Modem (nhưng mà bắt em đóng tiền thế chân 360K và nói là sẽ trừ dần vào cước trong 12 tháng).
Chán quá em quay sang bên VNPT (may quá, em có KT3 😁), em đăng kí từ 24/7 mà tới 30/8 mới lắp cho em. Được cái em chả mất đồng nào, "được cho mượn" một cái router 1 cổng (chả cần, vì em có modem rồi).
Đăng kí đường truyền 3Mbs thì cũng được từ 1.5 - 2.2Mbs (kim của Speedtest nhảy như cào cào)
Đừng dại mà chọn FPT, nói láo đến không ngờ. Mất tiền oan. Tốc độ "siêu tức". Cảm ơn nếu bạn đưa tin này cho thêm 1 người biết, cạnh tranh là phải lành mạnh, dừng làm ăn kiểu đó. Cam kết 12 tháng, xài 5 tháng tự động tăng tiền, cắt đền 1 triệu. Chân thành cảm ơn FPT quá siêu.
Lại vấn đề muôn thủa giữa người tiêu dùng với các nhà cung cấp, theo tôi thấy thì hiện nay do hạ tầng cơ sở phát triển không đồng bộ nên mới dẫn đến việc người tiêu dùng chưa được sử dụng một cách tốt nhất.
Mình vote cho FPT vì nhìn chung thì FPT vẫn ổn nhất, họ năng động và bắt kịp cơ chế thị trường, công nghệ thì tiên phong.
VNPT thôi. Gói mega easy 275k/tháng down mediafire ổn định ở tốc 480. Mấy thằng bạn dùng FPT nhìn chỉ có thèm FPT quảng cáo ầm ĩ nhưng băng thông quốc tế bị giới hạn. Mình thì hay down phim. Hồi xưa dùng tức phát điên.