IMG_20180223_102155 by Nam Nguyen, on Flickr 28058517_10209241798237107_5384787245174403989_n by Nam Nguyen, on Flickr 28424356_10209241797957100_2009598162736818120_o by Nam Nguyen, on Flickr
60km đến Outdong đường đều như vầy, bụi mù mịt, ổ gà, sống trâu khắp nơi. Trong nhóm thì chú Phương lại bị bắn pháo bông liên tục do đau bụng, mình thì lại bị bón do 2 ngày rồi chưa ị dc do ít ăn rau, mà bụng thì nó lại cứ nặng chịch, muốn xả mà xả ko dc, mà đi cái đường này nó lại tưng tưng lên tưng xuống T.T . Cảm giá nó rất là bức xức và khó tả
Nó giống như bạn yêu đơn phương 1 người, trong bụng đầy 1 bầu tâm sự, rất muốn nói ra rằng : Anh yêu em, nhưng lại ko thể nói ra dc, ức chế lắm >.<
Bù lại thì cảnh vật khá đẹp chứ ko chán òm như đi QL DSC00060 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00061 by Nam Nguyen, on Flickr
1 đám trẻ đang tắm hồ DSC00063-02 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00064-02 by Nam Nguyen, on Flickr
cây thốt nốt sinh đôi gặp dọc đường
mà kì là bên Cam thốt nốt rất nhiều nhưng ko thấy bán nước thốt nốt và trái thốt nốt như bên VN, có đến gần cửa khẩu mình mới thấy bán đường thốt nốt thôi
DSC00074 by Nam Nguyen, on Flickr
ở chân núi có 1 ngôi chùa lớn, là nơi tu học của các nhà sư bên Cam DSC00076 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00077-02 by Nam Nguyen, on Flickr
tượng nữ thần giữa hồ, có con cá sấu, ko biết có tích gì trong đạo phật bên Cam nhưng mình thấy tượng cá sấu khá nhiều ở các chùa bên Cam DSC00078-02 by Nam Nguyen, on Flickr
ngôi chùa trung tâm rất lớn DSC00079 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00080 by Nam Nguyen, on Flickr
chú tiểu bên cam, trời nắng nên nhìn mặt hơi nhăn nhó chứ dễ thương lắm, mình chụp xong ẻm còn chấp tay chào rồi mới đi DSC00081 by Nam Nguyen, on Flickr
có nhiều người mặc áo trắng, chắc là phật tử tu học tại chùa DSC00082 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00084 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00085 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00086 by Nam Nguyen, on Flickr
trước cửa chùa có nhiều hàng nước, nước suối thì 1k/ chai, nước thốt nốt thì 2k, cũng rẻ
tham quan Outdong xong thì đổ về ks đi ngủ rồi tối đi kiếm gì ăn, lúc về thấy có 1 quán lẩu, mà ai cũng thèm rau nên thống nhất là đi ăn lẩu DSC00106 by Nam Nguyen, on Flickr
quán lẩu kiểu xiên que ở VN, rau 1k/ bó, que 2k/ bó, thịt 5k/ khay, cũng rẻ DSC00107 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00108 by Nam Nguyen, on Flickr
và bất ngờ là dì chủ quán là người Việt luôn 😁 DSC00109 by Nam Nguyen, on Flickr
Nâng ly mừng qua dc con đường đau khổ hôm nay :D DSC00110 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00112 by Nam Nguyen, on Flickr
lâu lắm rồi mới dc ăn rau thoải mái như hôm nay DSC00113 by Nam Nguyen, on Flickr
mình uống sinh tố bơ, rất ngon và chất lượng
ăn xong chia tiền ra luôn cả bia và nước thì 1 người là 15k, cũng rẻ
ăn xong về ks ngủ sớm vì hôm sau rất chua
Hôm sau thì lại chia ra làm 2 nhóm, mình, anh Lợi và chú Huyến thì đạp từ Oudong về mộc bài luôn, còn chú Phương và chú Ngọc thì đuối rồi nên sẽ vào Phnompenh rồi bắt xe về SG DSC00114 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00115 by Nam Nguyen, on Flickr
5g sáng đề pa, đạp 1 mạch dc 25km thì ghé ăn sáng, lúc này còn cách Phnompenh 14km
Vô hỏi giá thì em gái dơ 4 ngón, ok, vô kêu mấy tô DSC00116 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00118 by Nam Nguyen, on Flickr
đem ra tô này 4k mình cũng hết hồn, tấm tắc khen sao rẻ quá, có bò viên, bò tái, chân giò nữa DSC00119 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00120 by Nam Nguyen, on Flickr
có quẩy nữa, quẩy ngon lắm
kêu thêm ly cafe sữa, ăn xong tính tiền bà chủ kêu 13k, tái mặt hỏi giá từng món thì bả kêu tô hủ tíu 10k, quẩy 1k, cafe 2k >.< , hố hàng, 4k chắc dc hủ tíu ko với nước lèo
Ăn xong thì nhóm mình chia tay chú Phương, chú Ngọc rồi tranh thủ kéo về Mộc Bài, vì từ Oudong về Mộc bài đến 210km DSC00121 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00123 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00125 by Nam Nguyen, on Flickr DSC00126 by Nam Nguyen, on Flickr
đi ngang 1 ngôi chùa tàu, có vẻ giống chùa Bà ở VN
Vừa ra khỏi PhnomPenh thì gặp 1 chiếc tuk tuk chạy tà tà nên bám theo núp gió. Chú " người lạ " chạy dc 1 lúc thấy mình bám đuôi còn quay lại cười . chú chạy tà tà 27 29kmh nên bám theo rất khỏe. Theo dv 15km thì chú xi nhan với vẫy tay ra hiệu quẹo, mình chạy lên Thank you và vẫy tay chào rồi đạp tiếp
Chạy dc 1 lúc cũng tìm dc vài chiếc tuk tuk nhưng toàn chạy 32 35kmh, theo cũng nổi nhưng đường Cambodia gờ giảm tốc vừa nhìu vừa cao. Bay qua gờ giảm tốc thốn đít quá nên thôi quay lại tà tà 23 25kmh
Qua cửa khẩu thì tụi mình đạp 1 mạch đến Gò Dầu, cái cầu Gò Dầu này nghe nói còn có tên khác là cầu Trả Nợ, ai qua Cam ........ mà thua nhiều quá là tới cầu này nhảy cầu ko à ><
Thi trấn Gò Dầu thấy cũng sầm uất mà kiếm nhà nghỉ khó ghê, lang thang gần 20p mới tìm dc 1 cái nhà nghỉ
Phòng này 150k, rẻ hơn phân nửa mà ngon hơn cái phòng hôm qua ở Oudong nhiều, bởi vậy nên mình bảo mọi người ráng bào về VN ở luôn cho khỏe
Check lại map thì hôm nay đạp hơn 220km, đường nắng khủng khiếp + ngược gió + đường rất dằn, mà nói thật là lúc tới Gò Dầu check thấy về SG còn có 62km là nguyên team tính đạp về luôn rồi. Lúc đó đang ở trạng thái đạp trong vô thức nên ko biết mệt, mình từng đạp 1 ngày hơn 300km từ 5g sáng đến 11g đêm >.< . nhưng mà do hôm sau có 1 team đạp từ SG lên Gò Dầu đón tụi mình, nên thôi ngủ lại Gò Dầu mai về
Lúc về ghé bò Xuân đào, nghe tiếng lâu rồi mà vô ăn thấy chả ngon lành gì dù quán rất đông, nhất là món bò nướng, thảm họa, bò vừa khô vừa dai, mà giá cả cũng ko rẻ, bò bên Cam ngon lắm