Hồi phim Avengers: Infinity War còn đang công chiếu, mình xem trên Reddit có 1 thread cho rằng búng tay tiêu diệt nửa nhân loại, hay đúng hơn là làm tan biến một nửa số sinh vật của mọi loài trong toàn vũ trụ chưa chắc đã tồi tệ. Người viết thread đó đưa ra một câu đố như thế này: “Có một cái ao bèo. Loài bèo đó cứ mỗi ngày lại sinh sôi gấp đôi. Biết rằng sau 40 ngày ao sẽ kín bèo, thì ngày thứ bao nhiêu bèo mọc kín nửa ao?”
Câu trả lời là ngày thứ 39, vì đến ngày thứ 40 bèo sinh trưởng nhân đôi để lấp kín ao. Nếu anh em đang nghĩ trong đầu là ngày thứ 20 thì sai rồi nhé 😁
Câu hỏi tương tự được đem ra hỏi những chuyên gia về môi trường, động vật học và dân số. Nhà sản xuất của Marvel Entertainment cho biết, cú búng tay của Thanos không chỉ xóa sổ loài người còn một nửa, chọn ngẫu nhiên, mà nó cũng xóa tan một nửa của bất kỳ loài động vật nào trên trái đất, cả vũ trụ nữa. Điều này đồng nghĩa là lượng hươu cao cổ, nửa số lượng hoa hồng, tương tự với nửa số lượng vi khuẩn E.coli tồn tại.
Theo cốt truyện của phim thì, Thanos muốn hủy diệt nửa dân số một cách ngẫu nhiên để giảm tình trạng khan hiếm nguồn thức ăn, giúp nửa còn lại có thể sống sót tốt hơn. Nhưng như anh em đã xem phim thấy, xã hội trên hành tinh Titan đã sụp đổ sau pha thảm sát của Thanos.
Câu trả lời là ngày thứ 39, vì đến ngày thứ 40 bèo sinh trưởng nhân đôi để lấp kín ao. Nếu anh em đang nghĩ trong đầu là ngày thứ 20 thì sai rồi nhé 😁
Câu hỏi tương tự được đem ra hỏi những chuyên gia về môi trường, động vật học và dân số. Nhà sản xuất của Marvel Entertainment cho biết, cú búng tay của Thanos không chỉ xóa sổ loài người còn một nửa, chọn ngẫu nhiên, mà nó cũng xóa tan một nửa của bất kỳ loài động vật nào trên trái đất, cả vũ trụ nữa. Điều này đồng nghĩa là lượng hươu cao cổ, nửa số lượng hoa hồng, tương tự với nửa số lượng vi khuẩn E.coli tồn tại.
Theo cốt truyện của phim thì, Thanos muốn hủy diệt nửa dân số một cách ngẫu nhiên để giảm tình trạng khan hiếm nguồn thức ăn, giúp nửa còn lại có thể sống sót tốt hơn. Nhưng như anh em đã xem phim thấy, xã hội trên hành tinh Titan đã sụp đổ sau pha thảm sát của Thanos.
Theo nhà cổ sinh vật học Ken Lacovara cho rằng, cú búng tay của Thanos là một ý tưởng vô cùng tồi tệ, sau khi có kiến thức từ việc nghiên cứu một sự kiện thảm sát khác có thật trong lịch sử diễn ra 66 triệu năm trước khi loài khủng long tuyệt chủng khi một thiên thạch va vào trái đất. Vấn đề của cú búng tay này không phải là hậu quả mà nó đem lại khi một nửa dân số thế giới và một nửa loài sinh vật sống biến mất. Vấn đề nằm ở chỗ, chẳng mất nhiều thời gian để loài người trở lại con số ban đầu đâu.
Lấy số liệu năm 1960, khi ấy dân số thế giới ở mức 3 tỷ người. Đến năm 2000, con số đó là 6 tỷ người. Xét tới điều kiện lý tưởng thì sau cú búng tay của Thanos, chỉ mất 40 năm để loài người trở về dân số ban đầu mà thôi. Tương tự với tất cả các loài sinh vật khác, trừ những loài động vật vô cùng quý hiếm chỉ còn 1 cá thể mà xui xẻo bị “tan biến” thì chịu thua.
Ý tưởng của Thanos không hoàn toàn vô lý, vì đối với hầu hết các loài động vật, số lượng cá thể bị cắt còn 50% sẽ biến tốc độ phát triển dân số loài lên tối đa, và dân số sẽ phát triển tới mức môi trường không còn đủ sức chịu đựng nhu cầu thức ăn và nơi sinh trưởng của loài đó nữa. Mọi thứ sẽ phát triển đến cực đại, và Thanos không nghĩ đến hệ quả về lâu về dài này. Chả lẽ cứ 40 năm lại lôi găng vô cực ra búng một lần?
Janet Hoole, chuyên gia về hành vi động vật và tiến hóa loài người ở đại học Keele giải thích rằng, phụ thuộc vào chiến lược sinh tồn, các loài động vật trong chuỗi thức ăn sẽ trở nên mất cân bằng. Một số loài sẽ tiến hóa tới mức độ tuổi trưởng thành và sinh sản đến sớm hơn, từ đó dân số cũng bùng nổ, đòi hỏi nhiều tài nguyên thức ăn hơn.
Lấy điều kiện đó, những loài như côn trùng hay những loài gặm nhấm như kangaroos, chuột và thỏ sẽ sống tương đối ổn. Lấy ví dụ một con ếch có thể đẻ khoảng 2 vạn quả trứng trong 1 mùa sinh sản, và bất chấp việc số lượng lớn trứng đó sẽ trở thành món ăn cho những loài săn mồi, cũng sẽ chỉ mất 1 năm để số lượng loài ếch trở về như trước cú búng tay. Loài muỗi thì chỉ cần 3 tháng hè mà thôi!
Quảng cáo
Trong khi đó những loài “lớn chậm” như hổ sẽ mất nhiều thời gian và dễ bị tuyệt chủng hơn. Cũng có những loài động vật chắc chắn sẽ tuyệt chủng. Ví dụ như những loài còn số lượng rất ít như 50 con tê giác Java hay 23 cá thể vượn Hải Nam. Chúng vốn đã ít, bay màu mất 1 nửa thì cơ hội giao phối sẽ còn thấp hơn rất nhiều. Cộng với những điều kiện thời tiết xấu, bệnh dịch hay việc săn bắt của các loài khác, chúng sẽ dễ tuyệt chủng hơn.
Vì lý do đó, những loài động vật sinh sản nhanh sẽ nhanh chóng tăng dân số theo cấp số nhân và chèn lấn vào vùng lãnh địa sống của những loài trưởng thành và sinh sản chậm hơn. Hệ quả, “sự đa dạng sinh học của trái đất sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi những loài hiếm sẽ trở nên hiếm hơn, và bộ gen của mỗi loài sẽ ít có sự thay đổi nhất.”
Ben Libberton, nhà sinh vật học vi khuẩn thì thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra với vi khuẩn trên trái đất. Lấy ví dụ một con người sống sót sau cú búng tay, lượng vi khuẩn trong cơ thể họ sẽ chỉ còn 1 nửa!
Dưới biển cũng tương tự. Một nửa loài sinh vật phù du, nguồn dinh dưỡng của những sinh vật biển nhỏ cũng sẽ biến mất. Từ đó những loài cá, san hô hay những thực vật dưới đáy biển cũng sẽ phải chịu hậu quả. Đấy là còn chưa nói đến việc bùm một cái, một nửa số cá dưới biển biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên cho dù đem lại những hệ quả như vậy, cú búng tay của Thanos còn lâu mới so sánh được với những sự kiện có thật trong quá khứ hay hiện tại. Từ những thiên thạch va vào trái đất, cho đến cuộc đại diệt chủng 252 triệu năm trước khi khí hậu thay đổi do một núi lửa phun trào khiến 96% toàn bộ sinh vật biển tuyệt diệt. Một nửa chưa là gì!
Quảng cáo
Nguy hiểm hơn cú búng tay của Thanos chính là việc ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, do chính bàn tay con người gây ra. Sự biến đổi khí hậu, môi trường sống biến mất đã và đang khiến nhiều loài biến mất hoàn toàn, ngay trước mắt chúng ta. Và cú búng tay của Thanos, theo các nhà khoa học, sẽ giúp được những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng trở lại môi trường sống lý tưởng ban đầu của chúng, kích thích sự sinh trưởng và nhân bản khi con người biến mất một nửa.
Đó là câu trả lời của các nhà khoa học. Còn mình thì có thắc mắc cho anh em. Sau cú búng tay của Thanos, những công ty bảo hiểm sẽ làm gì nhỉ? :D
Theo Earther