Các bác sành điệu quá.
Em đang dùng nokia n8 rất hài lòng. Tiếc là nhiều link phần mềm của em nó die gần hết.
E n8 của em sau khi vào máy giặt đã bị câm hoàn toàn, kề cả cắm tai nghe và tai nghe blutút , chỉ còn mỗi rung và loa thoại. Vậy mà ko nỡ bỏ. Tìm chỗ sửa mà ko được
con điện thoại đầu tiên mà mình được mua cho 😁 thời đó thì cầm con này trên tay thì là ngon lắm rồi, lúc mới ra thì thấy khá hot nhưng số lượng người dùng thì thấy khá ít @@, tính năng mình thấy được quảng bá nhiều nhất trên con này có lẽ là tính năng nghe nhạc, ngoài ra thì con này nổi bật vì nó có 2 loa ngoài. Sau đổi qua iphone thì mới nhận ra rằng cảm ứng của con 5800 này tệ hơn khá nhiều vì xài điện trở :"(
tình yêu một thời, đã từng đập hộp 1 em, bán rồi lại quất về em khác 2nd. Em nó có cáp out TV (dùng 3 giắc AV thông dụng), cái nút gạt khóa kéo xuống giữ yên trong 3s thì bật đèn pin, tiện lợi vô cùng ^^
Mơ ước thời đó của mình. Hình như giá 7tr hay sao á.
Nghèo quá nên đành mua con cảm ứng 5230 hay 5233 gì đó.
Mà công nhận mấy con thời đó chụp hình đẹp thật. Ăn đứt mấy e bây giờ.
hồi đó nhớ mua con này 6tr mấy gần 7tr,mua xong ai cũng trầm trồ.nó trâu bò quá cả về phần cứng lẫn pin.có 1 cái ko thích là vỏ sau bám bụi với vân tay quá. con này nghe nhạc hay thì khỏi nói (thời đó). mình nhớ thằng bạn có cây N95 nghe nhạc cũng dữ dội lắm nhưng ko ấm bằng con này.xài hơn năm vẫn trâu bò thì bị gệ làm rớt nước, nóng vô cùng nhưng biết sao bây giờ.khắc phục xong xài được vài tháng thấy ko ổn như xưa nữa nên tiễn e nó đi
gần 5 6 năm j rồi mà vẫn còn cọng cáp theo máy nghe nhạc từ 3.5mm ra 3 đầu bông sen hồi xưa gắn vô dàn amply nghe nhạc (mình mua chính hãng được cọng âm thanh với cáp chuyển dữ liệu chính là cáp sạc của mấy đt sau này) hay nhất là cắm 3 đầu trắng vàng đỏ vô con tivi CRT để xuất hình ảnh ra.bây giờ xài 1520 nhưng vẫn sạc bằng cọng cáp của e 5800 này.vẫn còn đó kỉ niệm về e hehe