Hồi xưa xài con 3110c, thấy bố cầm con O2 WM6 cảm ứng chọt chọt, nhìn cũng thèm lắm.
Sau này con O2 rơi hỏng, nói mãi bố mới chịu bỏ để mua 620 dùng đấy 😁
Nhà mình toàn fan Nô, nhìn đâu cũng thấy Nô :p
hồi đó gom hết lương và thưởng để mua con này. đến giờ vẫn còn tuy nó không nhận thẻ sau vài lần rơi xuống nước. nhưng công nhận dùng 5800 nghe nhạc khá đã.
vẫn dùng Nokia 5320 XM mua từ năm 2007,nghe nhạc ngon , chưa hỏng 1 cái gì mặc dù rơi nhiều lần , chí có điều pin giờ hơi bị yếu , chỉ nghe goi tầm 3-4 ngày phải sạc , đúng là Nokia 😁,