Đó là câu hỏi mà ông anh Mike của kênh YouTube AutoVlog đã tìm được câu trả lời với một chiếc pickup Ford Ranger đời 1994, đổ nửa gallon vodka Tito's rồi khởi động máy để chạy, và sau đó là thử một chai Burnett's rồi làm điều tương tự. Đến đây anh em chưa xem clip sẽ nghĩ, vodka có nước, chính xác là từ 55 đến 60% thể tích chai rượu là nước, khác rất nhiều so với thành phần trong xăng ethanol và nó sẽ khiến chiếc xe hỏng rất nhanh. Nhưng điều này liệu có đúng?
Thực tế thì phép thử này vẫn còn vài điểm cần bàn tới, quan trọng nhất là anh Mike đổ vodka vào bình xăng chiếc Ranger trong khi bình xăng vẫn còn một lượng nhiên liệu, chứ xe không chạy hoàn toàn nhờ việc đốt ethanol có trong chai rượu. Vậy mà chiếc xe ở số 5 vẫn kéo lên được 81 mph, tương đương 130 km/h. Và nhờ hai chai vodka cùng lượng nhỏ xăng còn lại trong xe, ông anh này chạy được về nhà, hoàn thành quãng đường 40km. Đáng tiếc là sau đó không thấy kênh này bổ máy để kiểm tra bơm xăng hay van phun để xem hậu quả của việc chạy xe với nhiên liệu có nước bên trong là gì.
Nhưng ở một khía cạnh khác thì hai tháng trước, cũng là vlogger nghịch ngợm này, chiếc Ranger đời 94 lại được lấy ra để… đổ tequila 45% độ cồn vào bình xăng và chạy:
Thực tế thì phép thử này vẫn còn vài điểm cần bàn tới, quan trọng nhất là anh Mike đổ vodka vào bình xăng chiếc Ranger trong khi bình xăng vẫn còn một lượng nhiên liệu, chứ xe không chạy hoàn toàn nhờ việc đốt ethanol có trong chai rượu. Vậy mà chiếc xe ở số 5 vẫn kéo lên được 81 mph, tương đương 130 km/h. Và nhờ hai chai vodka cùng lượng nhỏ xăng còn lại trong xe, ông anh này chạy được về nhà, hoàn thành quãng đường 40km. Đáng tiếc là sau đó không thấy kênh này bổ máy để kiểm tra bơm xăng hay van phun để xem hậu quả của việc chạy xe với nhiên liệu có nước bên trong là gì.
Nhưng ở một khía cạnh khác thì hai tháng trước, cũng là vlogger nghịch ngợm này, chiếc Ranger đời 94 lại được lấy ra để… đổ tequila 45% độ cồn vào bình xăng và chạy: