Góc làm việc của mình ở nhà đã cũ, tối tối, làm không đã lắm, mà trước giờ mình lười chưa nâng cấp. Sẵn đợt này cần góc gọn gàng để quay video YouTube, cũng như phải dành rất nhiều thời gian làm việc tại nhà (vì công ty mình không còn khuyến khích nhân viên đến công ty để tránh dịch COVID-19), nên mình nâng cấp góc làm việc của mình để nó đẹp, vui vẻ, có thêm năng lượng và cảm hứng làm việc. Chia sẻ với anh em chút về cái góc của mình và những gì mình đã làm nhé.
Cái bàn cũ của mình có màu khá đậm, mình được bố mua thưởng cho hồi thi đậu Đại học (xong không học 😆). Mình đã dùng nó từ rất lâu rồi. Cái bàn này có nhược điểm là màu hơi đậm, gỗ hay vecni gì đó mình không rành lắm, nó làm cho phòng mình tối đi, ngoài ra khi chụp ảnh, quay phim lên cũng không đẹp. Hơn nữa là chiều dài của nó hơi ngắn, mình không đặt được nhiều đồ đạc lên, nhất là khi cần để màn hình rời.
Thế là mình nghĩ tới việc đổi cái bàn trước tiên. Mình không muốn chi quá nhiều tiền cho cái bàn của mình, đâu đó dưới 4 triệu là ok. Tiêu chí là:
Việc số 1: đổi cái bàn trước
Cái bàn cũ của mình có màu khá đậm, mình được bố mua thưởng cho hồi thi đậu Đại học (xong không học 😆). Mình đã dùng nó từ rất lâu rồi. Cái bàn này có nhược điểm là màu hơi đậm, gỗ hay vecni gì đó mình không rành lắm, nó làm cho phòng mình tối đi, ngoài ra khi chụp ảnh, quay phim lên cũng không đẹp. Hơn nữa là chiều dài của nó hơi ngắn, mình không đặt được nhiều đồ đạc lên, nhất là khi cần để màn hình rời.
Thế là mình nghĩ tới việc đổi cái bàn trước tiên. Mình không muốn chi quá nhiều tiền cho cái bàn của mình, đâu đó dưới 4 triệu là ok. Tiêu chí là:
- Mặt bàn rộng, dài, thoải mái
- Kiểu dáng đơn giản nhất có thể, nhưng phải đẹp
- Có màu gỗ hơi nâu, nhưng không nhất thiết làm từ gỗ (vì sẽ đắt tiền)
- Không cần phải có hộc bàn
Quảng cáo
Thật ra đây là cái bàn thứ 2 mình mua ở 1988 Home Up. Chiếc bàn đầu tiên mình mua cũng tương tự như thế này nhưng dài tới 2m lận, mình mua cho nhà mới của mình (còn hiện tại vẫn ở nhà bố mẹ, chưa dọn qua nhà mới, khi nào cưới mới chuyển nhà). Giá của nó là 3 triệu. Mình xài rất ưng ý nên kỳ này mới mua thêm một cái nữa.
Ngay sau khi thay bàn, căn phòng sáng hơn hẳn, và nhìn hiện đại hơn, đẹp mắt hơn rất nhiều. Mặt bàn giờ đây rộng dài mình có thể thoải mái để đồ một góc, ngồi làm một góc mà không sợ chật hay bí.
Việc số 2: trang trí vài bức tranh
Sau khi đã đổi bàn, mảng tường phía trên bàn còn trống, để không thì hơi buồn, mình quyết định sẽ treo lên vài bức tranh cho đẹp, nhìn vui vẻ hơn, mà khi cần quay video cũng lên hình đẹp hơn. Mình thích thể loại tranh đơn giản, hình học hơi trừu tượng một chút, và ít nét thôi. Mình được giới thiệu LalaShop trên Facebook, đã mua ở đây sau khi tham khảo nhiều chỗ. Bức tranh của mình là dạng trang canvas ba bức, kích thước 40 x 40cm mỗi bức, treo lên khá là hợp.
Mình thấy trên Facebook cũng có nhiều chỗ bán tranh canvas lắm, anh em có thể lên tham khảo.
Việc số 3: trang trí cây lên bàn
Bàn đẹp thì đồ trên đó cũng phải đẹp, và cách mình hay làm đó là đặt một vài chậu cây lên bàn cho nó có màu sắc chút xíu. Do đợt này dịch bệnh quá nên mình không có thời gian đi lựa, mình ship tạm một chậu cây giả từ Tiki về để trên bàn. Bên nhà mới của mình thì mình để nhiều đồ hơn và nhiều cây hơn, có thêm nhiều cây xanh giả thì góc làm việc nó thân thiện, mát mẻ hơn. Anh em có thể mua hoặc tận dụng nhiều món lặt vặt khác để trang trí tùy sở thích.
Mình chọn mua cây giả vì cây thật thì không có thời gian chăm sóc :D Mình lười lắm haha.
Về cơ bản thì mình luôn giữ nguyên tắc là gọn, đẹp, nhỏ, xinh để giữ cho bàn làm việc của mình thoáng. Nguyên tắc này được áp dụng khi mình có ý định mua bất kì món nào đặt lên trên bàn. Anh em cứ đề ra một nguyên tắc chung để làm mọi thứ cho dễ dàng.