Người ta không cần em thì anh cần!
Và thế là một buổi chiều trung tuần tháng 9/2020, em đến với anh.
Cũng hơn 2 năm rồi mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua, em vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ.
Tổng chi phí chủ cũ lên đồ cho em nó hơn 10tr, mình lụm được giá 26 giấy tờ luôn 29.
Người ta hay bảo câu “mua của người chán, bán cho người thích” là vậy.
Lúc mới bên nhau, điều đầu tiên mình làm là mua chụp đầu ống xả cho em nó để không hất vào mặt người đi sau (vì lúc thử xe với chủ cũ mình bị phụt vào mặt). Còn lại mọi thứ đều để y nguyên cho đến giờ.
Ngày qua ngày, mình săn sóc cho em nó bằng dưỡng sên ix50 2 tuần/lần; vào hãng thay nhớt mỗi 2.000km; ra ngoài thay nhông sên dĩa và vào hãng vệ sinh buồng đốt, kim phun mỗi 16.000km; tha dưỡng sơn sonax sau mỗi lần tắm táp để dàn áo lâu xuống màu.
p/s: Một số tấm chụp xe ngoài đường là của chủ trước, có hơi phản cảm nhưng đẹp quá nên mình up. Mình biết up lên là không đúng rồi nên không dám nói nhiều, chỉ khuyên các bạn không nên đứng gần lộ để chụp như vậy, rất nhiều rủi ro.
Và thế là một buổi chiều trung tuần tháng 9/2020, em đến với anh.
Cũng hơn 2 năm rồi mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua, em vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ.
- Vẫn đượm buồn với màu áo tím mộng mơ
- Đôi mắt kính rizoma tròn xoe đen lay láy
- Cặp lốp timsun căng mọng tuổi đôi mươi
- Dàn ốc gr5 điểm tô chút sắc màu
- Nhông sên dĩa did vàng cho thêm phần tươi trẻ
- Cổ bô titan sáng đẹp rạng ngời
- Thùng givi để đong đầy tình cảm
- Led l6 để soi sáng mọi tâm hồn
- Đẹp kiêu sa là thế nhưng không phải cứ có chìa là “cắm” được em, vì em rất biết tự bảo vệ mình với smart-key.
Tổng chi phí chủ cũ lên đồ cho em nó hơn 10tr, mình lụm được giá 26 giấy tờ luôn 29.
Người ta hay bảo câu “mua của người chán, bán cho người thích” là vậy.
Lúc mới bên nhau, điều đầu tiên mình làm là mua chụp đầu ống xả cho em nó để không hất vào mặt người đi sau (vì lúc thử xe với chủ cũ mình bị phụt vào mặt). Còn lại mọi thứ đều để y nguyên cho đến giờ.
Ngày qua ngày, mình săn sóc cho em nó bằng dưỡng sên ix50 2 tuần/lần; vào hãng thay nhớt mỗi 2.000km; ra ngoài thay nhông sên dĩa và vào hãng vệ sinh buồng đốt, kim phun mỗi 16.000km; tha dưỡng sơn sonax sau mỗi lần tắm táp để dàn áo lâu xuống màu.
p/s: Một số tấm chụp xe ngoài đường là của chủ trước, có hơi phản cảm nhưng đẹp quá nên mình up. Mình biết up lên là không đúng rồi nên không dám nói nhiều, chỉ khuyên các bạn không nên đứng gần lộ để chụp như vậy, rất nhiều rủi ro.