Mình đã bán con A6400 và mua A6700 cách đây cũng hơn một tháng rồi. Nhưng vẫn chưa dùng A6700 nhiều. Mình đổi máy vì không thích cái màn hình lật của A6400, không có chống rung, và không thể quay video 10bit. Chưa kể khi dùng app Imaging Edge trên điện thoại để bấm quay video tự sướng một mình thì lại bị tắt AF, dẫn đến không thể focus khuôn mặt => Out nét.
Sony nó vừa ra cái App mới là Creator App chỉ áp dụng cho mấy dòng mới ra sau này. A6400 không dùng được, hy vọng nó khắc phục được nhược điểm của App cũ.
Bên cạnh đó thỉ A6700 cũng có khả năng kết nối với máy tính bằng app imaging Edge thông qua Wifi mà không cần dùng cáp USB. A6400 cũng không có khả năng này.
Với A6700 thì cảm giác hơi bị nóng máy. Buổi tối mình cầm máy đi lòng vòng quanh khu phố lồng đèn tầm 1 tiếng thì thân máy hơi ấm ấm, tháo pin và thẻ nhớ ra cũng hơi ấm ấm. Còn A6400 mình cũng từng quay 4K liên tục khoảng 2 tiếng nhưng không có hiện tượng này.
Với quay phim thì A6700 dễ Overheat hơn. Mình thử quay 4K 60fps, 10bit 4:2:2. Mỗi clip chỉ quay tầm 10-15 giây, thì khoảng 20 phút máy báo Overheat và tự động tắt nguồn.
Sony nó vừa ra cái App mới là Creator App chỉ áp dụng cho mấy dòng mới ra sau này. A6400 không dùng được, hy vọng nó khắc phục được nhược điểm của App cũ.
Bên cạnh đó thỉ A6700 cũng có khả năng kết nối với máy tính bằng app imaging Edge thông qua Wifi mà không cần dùng cáp USB. A6400 cũng không có khả năng này.
Với A6700 thì cảm giác hơi bị nóng máy. Buổi tối mình cầm máy đi lòng vòng quanh khu phố lồng đèn tầm 1 tiếng thì thân máy hơi ấm ấm, tháo pin và thẻ nhớ ra cũng hơi ấm ấm. Còn A6400 mình cũng từng quay 4K liên tục khoảng 2 tiếng nhưng không có hiện tượng này.
Với quay phim thì A6700 dễ Overheat hơn. Mình thử quay 4K 60fps, 10bit 4:2:2. Mỗi clip chỉ quay tầm 10-15 giây, thì khoảng 20 phút máy báo Overheat và tự động tắt nguồn.

Phố lồng đèn buổi tối ở mặt đường Nguyễn Trãi. Ở đây thấy có dân phòng, không biết có nhận giữ xe không, nhưng lúc mình đến thì gửi xe ở đường Lương Nhữ Học, 20k/chiếc.

Chụp cận cảnh. Toàn bộ các bức ảnh được chụp bằng Tamron 17-70 mình để f/2.8 cố định. Creative Look là FL. Mọi người bảo FL viết tắt của Film Look, tông màu giống màu phim.

Từ mùng 01/08 Âm Lịch trở đi là khu phố này lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp.

Mọi người chọn mua lồng đèn.

Một cặp bạn trẻ đứng trong gian hàng chọn mua đồ trung thu.
Quảng cáo

Dọc đường phố có một anh chàng hoạ sỹ vẽ tranh.

Còn đây là một tiểu cảnh nhỏ nhỏ với rất nhiều lồng đèn treo lên. Mọi người có thể đứng vào đây chụp ảnh thoả mái, vì là tiểu cảnh, không phải shop bán hàng nên không sợ bị la làm phiền. Nhưng buổi tối khá đông, muốn có ảnh ưng ý cũng rất vất vả.

Một cô gái xinh đẹp đứng trước quầy chơi trò chơi trúng thưởng.

Chụp đại những chiếc lồng đèn được chủ shop treo bán.

Quảng cáo
Một nhóm bạn đang tạo dáng chụp ảnh cho nhau.
