
Sau khi có review và cảm nhận từ nhiều trang tin và các kênh YouTube, vừa rồi trang tin Brazil Adrenaline đã mổ bụng chiếc máy Xbox Series X của Microsoft. Điều bất ngờ là, thay vì sử dụng SSD được phát triển riêng như PS5, chip NAND flash được hàn chết vào bo mạch, thì Xbox mới dùng SSD M.2 NVMe của Western Digital, mẫu SN530 dung lượng 1TB. Nhưng thay vì dùng SSD M.2 kích thước 2280 như hầu hết anh em thường thấy, Microsoft chọn chiếc SSD kích thước 2230, tức là dài 30mm, rộng 22mm để trang bị cho máy.
Bất ngờ hơn thì, SN530 là SSD chuẩn PCIe 3.0 chứ không phải 4.0. Chiếc SSD nhỏ này có tốc độ đọc tối đa 2400 MB/s, ghi tối đa 1950 MB/s, và độ bền 400 TBW (Terabytes Written). Trong Xbox Series X, vì được ứng dụng API và kiến trúc Velocity, nên tốc độ đọc từ SSD này có thể đạt ngưỡng gấp đôi, tối đa 4800 MB/s.
Điều này có thể khiến anh em mê Xbox vừa mừng vừa lo. Mừng vì họ sẽ có thể nâng cấp SSD bên trong máy Xbox Series X mà không cần mua thẻ mở rộng 1TB của Seagate phát triển cùng Microsoft, giá 220 USD. Còn lo là vì SSD kích thước 2230 không mấy phổ biến trên thị trường linh kiện PC chơi game như SSD kích thước 2280 (rộng 22mm, dài 80mm), mà hầu hết mình thấy SSD 2230 đều chỉ hướng đến thị trường laptop. Nhưng hiếm không đồng nghĩa với việc khó tìm, lên mạng Google một hồi ra rất nhiều tùy chọn 1TB, nhưng 2TB thì hơi thiếu. Thêm nữa, để tháo được SSD trong Xbox Series X ra không dễ một chút nào vì bo mạch và hệ thống tản nhiệt kẹp sandwich lại với nhau, rồi che bằng lá chắn kim loại cũng như heatsink và keo tản nhiệt, tháo ra rồi lắp lại khá vất vả:

Nhắc đến thẻ SSD mở rộng của Xbox Series X, Adrenaline cũng “mổ bụng” chiếc SSD này và phát hiện ra, nếu SSD WD SN530 bên trong máy là chuẩn PCIe 3.0, thì SSD của Seagate sản xuất có controller Phison E19T PCIe 4.0, cùng một chip NAND flash SK Hynix 1TB, rồi toàn bộ SSD được kết nối với máy chơi game của Microsoft thông qua chuẩn CFexpress. Lớp vỏ kim loại của chiếc thẻ này được dùng để làm mát cho SSD:


Theo Adrenaline 1, 2