Nghiên cứu nhảm thì thôi rồi, nhìn cái gì đẹp, dễ thương mà chả giảm căng thẳng. Mà đo mức độ căng thẳng bằng cái gì? Huyết áp, nhịp tim thì chấp nhận là có máy đo, nhìn số rõ ràng, nhưng có phải lúc nào huyết áp, nhịp tim lên cũng là do căng thẳng đâu. Nguyên cái việc ngồi không xem mấy cái tự nhiên cũng đủ hạ huyết áp, nhịp tim rồi, vì ngồi một chỗ xem chứ không nhẽ nhẩy tưng tưng để xem à?
Đây là nghiên cứu ở Úc, kết hợp với tổ chức du lịch phía Tây nước Úc và kỳ lạ thay, lại chọn đúng loại động vật Quokka, nhìn sơ cũng thấy là hình thức quảng bá du lịch.
Nhà mình có cô mèo xiu dễ thương, không xinh nhưng khôn không thể tả, chiều tối nào cũng về để cả nhà cưng nựng, có hôm đêm mới về, nó lên giường kêu khe khẽ, ai đó dậy vuốt ve xong nó mới ra chỗ của nó. Thỉnh thoảng nó mang chiến lợi phẩm về khiến vợ hét toá. 3 năm nuôi không 1 lần ăn vụng, không bao h lên giường ghế bàn trừ lúc trình diện.