Chưa dám mong VN đạt được như Sing, chỉ mong mấy bạn hải quan với an ninh sân bay VN hòa nhã thân thiện chút. Cứ đi công tác về tới sân bay mình nhìn mặt mấy ổng mà nản, cứ như mình lấy hết của nhà họ vậy. Chả hiểu !
Năm 2016 đi du lịch Malay+Sing, nhập cảnh đường bộ từ Malay sang bị bọn HQ Sing giữ lại thẩm vấn, nó bắt giở ví kiểm tra có gì, trong ví còn ít tiền Malay. Cay, bọn chó này cứ người HC VN là nó làm khó cũng vì những người VN trc đó gian lận. Bọn nó hỏi linh tinh 1 lúc, cuối cùng mới nói "tao đi du lịch tour Malay và Sing, hy vọng Sing thân thiện và thuận tiện như Malay, tao có book KS và vé khứ hồi từ Changi về VN. Tao cũng không cần nhập cảnh Sing nữa, bọn mày tạo điều kiện để tao quay lại Malay bây giờ. Sau đấy nó cũng sorry lấy lệ và cho qua. Sau đó đ'bao giờ thèm du lịch Sing nữa, một đất nước khinh người VN. Đi du lịch Thái Lan, Malay, Indo vẫn hơn hẳn cái đất nước bé tẹo đọ.