Hôm thứ tư vừa qua, William George Davis - cựu y tá nam 37 tuổi đã bị kết án tử hình về tội giết 4 bệnh nhân đang hồi phục sau ca phẫu thuật tim. Theo đó, ông Davis đã tiêm không khí vào động mạch của bệnh nhân sau khi họ vừa trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện Christus Trinity Mother Frances ở Tyler, khiến họ có các triệu chứng giống như đột quỵ.
Theo các cảnh quay an ninh, cảnh sát quan sát được Davis bước vào phòng của 3 bệnh nhân. Chỉ một lúc sau khi ông đến thăm phòng, tình trạng của các bệnh nhân bỗng trở nên tồi tệ. Đến tháng 4/2018, ông bị bắt và buộc tội giết người. Tổng cộng từ giữa năm 2017 đến 2018, Davis đã giết 4 bệnh nhân gồm: John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenaway và Joseph Kalina.
Bác sĩ William Turner, người đã điều trị cho ¾ nạn nhân đã tử vong, đã giải thích với bồi thẩm đoàn về cách thức tiêm không khí vào hệ thống động mạch của não có thể gây ra chấn thương sọ não và tử vong. Đồng thời, bác sĩ khẳng định lượng không khí này không đi vào não trong quá trình phẫu thuật.
Sau 2 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn Hạt Smith đã tuyên án mức án cao nhất, bởi họ nhận thấy ông vẫn “có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội và vẫn không có đủ yếu tố để xem xét giảm nhẹ án.” Davis đã không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào cũng như không có cảm xúc gì trong buổi tuyên án. Tuy nhiên khi nghe đến những lời tha thứ từ người vợ của một trong những nạn nhân, ông ta đã bật khóc.
Trước khi bồi thẩm đoàn kết án Davis tội giết người trong phiên toà ngày 19/10, công tố viên Chris Gatewood cho rằng Davis “thích giết người". “Ông ấy đi vào các phòng bệnh và tiêm không khí vào họ. Nếu bạn để ý video, bạn sẽ thấy ông ấy đứng ở cuối hành lang và chờ đợi, như thể ông ấy rất thích việc này.” Bên cạnh đó, công tố viên Jacob Putman cũng cho biết bệnh viện đã không hề thay đổi bất kỳ quy trình nào và chưa từng có sự việc nào tương tự diễn ra kể từ khi Davis bị sa thải.
Theo People
Theo các cảnh quay an ninh, cảnh sát quan sát được Davis bước vào phòng của 3 bệnh nhân. Chỉ một lúc sau khi ông đến thăm phòng, tình trạng của các bệnh nhân bỗng trở nên tồi tệ. Đến tháng 4/2018, ông bị bắt và buộc tội giết người. Tổng cộng từ giữa năm 2017 đến 2018, Davis đã giết 4 bệnh nhân gồm: John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenaway và Joseph Kalina.
Bác sĩ William Turner, người đã điều trị cho ¾ nạn nhân đã tử vong, đã giải thích với bồi thẩm đoàn về cách thức tiêm không khí vào hệ thống động mạch của não có thể gây ra chấn thương sọ não và tử vong. Đồng thời, bác sĩ khẳng định lượng không khí này không đi vào não trong quá trình phẫu thuật.
Sau 2 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn Hạt Smith đã tuyên án mức án cao nhất, bởi họ nhận thấy ông vẫn “có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội và vẫn không có đủ yếu tố để xem xét giảm nhẹ án.” Davis đã không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào cũng như không có cảm xúc gì trong buổi tuyên án. Tuy nhiên khi nghe đến những lời tha thứ từ người vợ của một trong những nạn nhân, ông ta đã bật khóc.
Trước khi bồi thẩm đoàn kết án Davis tội giết người trong phiên toà ngày 19/10, công tố viên Chris Gatewood cho rằng Davis “thích giết người". “Ông ấy đi vào các phòng bệnh và tiêm không khí vào họ. Nếu bạn để ý video, bạn sẽ thấy ông ấy đứng ở cuối hành lang và chờ đợi, như thể ông ấy rất thích việc này.” Bên cạnh đó, công tố viên Jacob Putman cũng cho biết bệnh viện đã không hề thay đổi bất kỳ quy trình nào và chưa từng có sự việc nào tương tự diễn ra kể từ khi Davis bị sa thải.
Theo People