Dự án vui vẻ này của Yamaha Design Lab có tên là “Two Yamahas, One Passion”, mượn bề dày lịch sử sản xuất nhạc cụ kể từ năm 1887 với những chiếc đàn reed organ đầu tiên được sản xuất, rồi đến năm 1955 khi chiếc xe máy đầu tiên của Yamaha Motor Company xuất xưởng để cô đọng di sản của cả tập đoàn này trong hai chú chuột máy tính. Nếu như chú chuột đầu tiên sở hữu đầy đủ những chi tiết nổi bật của một món nhạc cụ khí, với màu sắc của đồng mạ, cùng những đường cong và nút bấm của những chiếc saxophone hay tuba, thì chiếc thứ hai lại mang âm hưởng của những mô tô phân khối lớn, với những đường nét rất hiện đại, cứng cáp và nam tính.
Khá chắc ý tưởng của hai chú chuột này nhìn thì rất đẹp, nhưng tính thực dụng thì không hẳn. Những nhà thiết kế của Yamaha ứng dụng cơ chế tương đối cổ điển và quen thuộc với chú chuột lấy cảm hứng từ những nhạc cụ khí trong dàn nhạc giao hưởng, nhưng vẫn còn đó hai nút bấm và con lăn không lẫn đi đâu được. Nó kết nối với máy tính thông qua cổng USB-C với cáp có thể tháo rời, cổng kết nối góc trên chú chuột cũng được chế tác rất kỳ công.
Còn trong khi đó, chú chuột lấy cảm hứng từ những chiếc R1 hay R6 trông phức tạp hơn, cả về hình dáng lẫn cách sử dụng. Nó không có nút cuộn, mà thay vào đó là 4 nút ở vị trí hai ngón tay và hai cạnh bên. Để cuộn trang với chú chuột màu đen lì này, Yamaha nói người dùng sẽ phải giữ nút chuột trái và nút sườn trái để cuộn lên, và kết hợp chuột phải cùng nút sườn trái để cuộn xuống. Yamaha Design Lab nói cách điều khiển này không khác gì việc anh em giữ tay côn khi chạy mô tô. Bản thân mẫu chuột lấy cảm hứng từ mô tô này cũng được thiết kế theo dạng module rất gọn gàng.
Hai thiết kế này của Yamaha, nhận xét một cách chủ quan, chắc chắn sẽ tạo ra những ý kiến trái chiều. Có người sẽ thích, nhưng cũng có người sẽ không chịu được sự phức tạp của nó. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cả hai concept chuột máy tính cô đọng di sản gần 135 năm của Yamaha này đủ nổi bật để khiến mọi người chú ý.
Theo Yanko Design
Khá chắc ý tưởng của hai chú chuột này nhìn thì rất đẹp, nhưng tính thực dụng thì không hẳn. Những nhà thiết kế của Yamaha ứng dụng cơ chế tương đối cổ điển và quen thuộc với chú chuột lấy cảm hứng từ những nhạc cụ khí trong dàn nhạc giao hưởng, nhưng vẫn còn đó hai nút bấm và con lăn không lẫn đi đâu được. Nó kết nối với máy tính thông qua cổng USB-C với cáp có thể tháo rời, cổng kết nối góc trên chú chuột cũng được chế tác rất kỳ công.
Còn trong khi đó, chú chuột lấy cảm hứng từ những chiếc R1 hay R6 trông phức tạp hơn, cả về hình dáng lẫn cách sử dụng. Nó không có nút cuộn, mà thay vào đó là 4 nút ở vị trí hai ngón tay và hai cạnh bên. Để cuộn trang với chú chuột màu đen lì này, Yamaha nói người dùng sẽ phải giữ nút chuột trái và nút sườn trái để cuộn lên, và kết hợp chuột phải cùng nút sườn trái để cuộn xuống. Yamaha Design Lab nói cách điều khiển này không khác gì việc anh em giữ tay côn khi chạy mô tô. Bản thân mẫu chuột lấy cảm hứng từ mô tô này cũng được thiết kế theo dạng module rất gọn gàng.
Hai thiết kế này của Yamaha, nhận xét một cách chủ quan, chắc chắn sẽ tạo ra những ý kiến trái chiều. Có người sẽ thích, nhưng cũng có người sẽ không chịu được sự phức tạp của nó. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cả hai concept chuột máy tính cô đọng di sản gần 135 năm của Yamaha này đủ nổi bật để khiến mọi người chú ý.
Theo Yanko Design