Marques Brownlee, reviewer công nghệ nổi tiếng nhất nhì trên thế giới MXH YouTube vừa tự đẩy mình vào rắc rối. Dưới đây là đoạn video được đăng tải chỉ một ngày trước, quảng bá và giới thiệu cho chiếc camera DJI Osmo Action Camera 5 Pro. Nội dung video thì cũng không có vấn đề gì, cũng chỉ là giới thiệu tính năng và trải nghiệm sử dụng đối với một reviewer công nghệ, cùng lắm thì mọi người chỉ phàn nàn rằng nội dung hơi thiên về việc quảng cáo cho sản phẩm của nhà tài trợ, ở đây là chiếc camera của DJI.
Nhưng ngay sau đó, ở dưới bình luận, chủ tài khoản viết một đoạn như thế này: “Đã cắt một đoạn clip chạy xe không có giá trị nội dung gì cho video.”
Không có gì qua mắt được cư dân mạng. Đoạn clip bị cắt bỏ khỏi đoạn video kể trên mô tả cảnh Brownlee điều khiển chiếc Lamborghini chạy ở vận tốc cao. Có vẻ như anh này biết bản thân chạy sai nên đã làm mờ màn hình hiển thị vận tốc ở bảng tableau xe, nhưng lại quên làm mờ con số ở màn hình infotainment trên ghế hành khách: 95 dặm một giờ, tương đương 152 km/h.
Vấn đề lại nằm ở chỗ, cả màn hình hiển thị lẫn biển báo trên đường đều ghi rất rõ đoạn đường Brownlee chạy qua là khu vực trường học, giới hạn tốc độ 35 mph, tức 56 km/h. Rõ ràng anh chàng YouTuber này đã vi phạm luật giao thông. Rất nhiều người đã cắt được screenshot của đoạn clip này rồi đăng tải lên mạng xã hội.
Ngay sau đó, Brownlee lên mạng xã hội X để xin lỗi: “Video trước tôi đã có một hành động thực sự ngu xuẩn. Bạn có lẽ đã thấy nó rồi. Có một đoạn clip tôi dùng thử action cam chạy xe hơi với tốc độ quá cao. Không có gì bào chữa được cho hành động nguy hiểm ấy. Tôi đã cắt bỏ đoạn clip đó trên YouTube. Tôi nghĩ các bạn sẽ coi đó là hành vi giấu diếm việc làm sai, nhưng tôi nghĩ làm vậy là đúng. Không có lý do gì để đoạn clip đó trong video cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi và hứa sẽ không làm bất kỳ hành động nào nguy hiểm như vậy nữa.”
Chạy xe quá tốc độ gấp 3 lần giới hạn cho phép trong khu vực trường học, chưa biết chừng Brownlee sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, với những hình phạt tương xứng, chứ không chỉ đơn giản xin lỗi cư dân mạng và những người theo dõi kênh của anh là xong.
Năm nay cũng không phải khoảng thời gian may mắn đối với Brownlee cho lắm. Bên cạnh những drama liên quan tới những nhà sản xuất thiết bị công nghệ và ô tô điện, như chiếc máy trợ lý AI Humane Pin, hay hãng xe điện Fisker, với những dòng tiêu đề “thứ tệ nhất tôi từng review”, YouTuber 30 tuổi này gần đây còn bị cộng động mạng gọi tên khi ra mắt một ứng dụng chia sẻ hình nền điện thoại mang tên Panels, để sử dụng mọi hình nền phân phối trên ứng dụng này phải bỏ 50 USD một năm.
Nhưng ngay sau đó, ở dưới bình luận, chủ tài khoản viết một đoạn như thế này: “Đã cắt một đoạn clip chạy xe không có giá trị nội dung gì cho video.”
Không có gì qua mắt được cư dân mạng. Đoạn clip bị cắt bỏ khỏi đoạn video kể trên mô tả cảnh Brownlee điều khiển chiếc Lamborghini chạy ở vận tốc cao. Có vẻ như anh này biết bản thân chạy sai nên đã làm mờ màn hình hiển thị vận tốc ở bảng tableau xe, nhưng lại quên làm mờ con số ở màn hình infotainment trên ghế hành khách: 95 dặm một giờ, tương đương 152 km/h.
Vấn đề lại nằm ở chỗ, cả màn hình hiển thị lẫn biển báo trên đường đều ghi rất rõ đoạn đường Brownlee chạy qua là khu vực trường học, giới hạn tốc độ 35 mph, tức 56 km/h. Rõ ràng anh chàng YouTuber này đã vi phạm luật giao thông. Rất nhiều người đã cắt được screenshot của đoạn clip này rồi đăng tải lên mạng xã hội.
Ngay sau đó, Brownlee lên mạng xã hội X để xin lỗi: “Video trước tôi đã có một hành động thực sự ngu xuẩn. Bạn có lẽ đã thấy nó rồi. Có một đoạn clip tôi dùng thử action cam chạy xe hơi với tốc độ quá cao. Không có gì bào chữa được cho hành động nguy hiểm ấy. Tôi đã cắt bỏ đoạn clip đó trên YouTube. Tôi nghĩ các bạn sẽ coi đó là hành vi giấu diếm việc làm sai, nhưng tôi nghĩ làm vậy là đúng. Không có lý do gì để đoạn clip đó trong video cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi và hứa sẽ không làm bất kỳ hành động nào nguy hiểm như vậy nữa.”
Chạy xe quá tốc độ gấp 3 lần giới hạn cho phép trong khu vực trường học, chưa biết chừng Brownlee sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, với những hình phạt tương xứng, chứ không chỉ đơn giản xin lỗi cư dân mạng và những người theo dõi kênh của anh là xong.
Năm nay cũng không phải khoảng thời gian may mắn đối với Brownlee cho lắm. Bên cạnh những drama liên quan tới những nhà sản xuất thiết bị công nghệ và ô tô điện, như chiếc máy trợ lý AI Humane Pin, hay hãng xe điện Fisker, với những dòng tiêu đề “thứ tệ nhất tôi từng review”, YouTuber 30 tuổi này gần đây còn bị cộng động mạng gọi tên khi ra mắt một ứng dụng chia sẻ hình nền điện thoại mang tên Panels, để sử dụng mọi hình nền phân phối trên ứng dụng này phải bỏ 50 USD một năm.




