Ở vn có rất nhiều bần nông bia rượu
Kiểu như ngồi vào luôn mời mọc,o ép , khích tướng n khác
Tửu lượng mỗi n mỗi khác, nhưng đám bần nông muốn cào bằng tất cả. Vd Đô bần nông đó 1 thùng , đô n kia có 6 lon. Nhưng bần nông mà ún tới lon thứ 6 thì bắt n kia cũng phải ún bằng gã mới chịu.
Chưa kể bần nông mời ly nào ly nấy đòi ai cũng 100% mới chịu
Đúng là hết sức vô học!
@kulele
Tui cũng ghét mấy thể loại lầy lội này . Mấy thằng ép thì lần sau không bao giờ ngồi chung mâm nữa . Tui bị hay bệnh viêm da đầu cứ uống bia , rượu là bị nổi lên rất khó chịu nhiều khi ngồi chỉ làm 1-2 ly xã giao ... bạn bè ai cũng bik... thằng nào mà ngồi ép , khích khích là coi chừng cũng ăn vài cái ly vô đầu .
Sau mấy thập niên nghiên cứu đủ cách, có tất cả cách trong bài viết này đều thất bại toàn tập.
Mình rút ra một kinh nghiệm chia sẽ tới AE, đảm bảo 100% ko say đó là "Muốn ko say thì đừng nên uống"
"
Đỉnh cao của kiếm pháp chính là "vô kiếm". Cho nên tốt nhất là không uống, còn nếu lỡ uống thì nên uống say trước khi mọi người say. Khắc phục hậu quả hôm sau bằng cách uống nhiều nước mát và ăn nhẹ nhàng. Đừng nghe những lời khuyên trên mà kìm hãm cuộc vui hoặc tâm trạng không thoải mái. Đã xác định uống thì cứ vui hết mình, không xác định uống thì từ chối ngay từ đầu. Nên biết mình là ai thì sẽ có cách ứng phó thích hợp. Chúc các bạn vui vẻ!
Chiến lược tôi hay sử dụng trên bàn nhậu là lúc đầu tự cho mình tửu lượng kém. Uống ít ít. Ăn vào vào. Đến thời điểm là bắt đầu phất. Mấy ô ấy ngất hết tôi vẫn tỉnh. Ae có thể tham khảo nếu muốn đấu rượu. Ko nên vào trận ngay lúc đầu. Mình cứ lấn lá dần dần. Về sau mới biết ai hơn. Vừa đảm bảo dạ dày lại đảm bảo sức bền. Nên cứ thử xem. Đã áp dụng vài lần và thành công. Tửu lượng tôi cg bình thg thôi
Nói chung khi ngồi chung bàn rồi anh em nên lịch sự với nhau đừng éo người khác uống và cũng đừng khích người ta... mấy cái này hầu hết dẫn đến gây lộn, đánh nhau sau mỗi chầu nhậu .