The Dark Knight chất đến từng câu thoại, nhìn qua đống hổ lốn Marvel thấy gớm, phim thì như hoạt hình, sức mạnh siêu cấp vũ trụ mà đánh tay đôi như trẻ con
Phim DC chất vcl, mà giờ cũng phải đu theo thị hiếu teen dẫm, chứ làm kiểu này chỉ dành cho mấy người có óc 1nti xem, mà thành phần này lại không nhiều
joker chiếu rạp như kiểu cổ suý phạm tội.
Hôm đi xem còn ngồi cạnh thanh niên đi 1 mình book ghế chính giữa, thỉnh thoảng lúc phim chẳng có gì hay thì cậu khục khục cười sợ vch, lúc đi thang máy xuống hầm mọi người ra hết còn mỗi mình với thanh niên ấy sợ bị nó chém vl
@kungvn
Vậy là hai thanh niên đi xem một mình và ngồi cạnh nhau, hai là bác cũng bị tâm thần ảo tưởng nghĩ ra một thằng ngồi cạnh cười khục khục mà thực ra chính là mình =))
@kungvn
Ko phải cổ súy phạm tội. Nó chỉ miêu tả về 1 con người sống dưới đáy xã hội, bị xã hội chà đạp đến mức không còn gì và phải vùng dậy với cái tên là Joker thôi. Xã hội chà đạp tầng lớp nghèo khổ, vượt quá sức chịu đựng của họ nên khi Joker vùng dậy thì họ cũng vùng dậy theo, như giọt nước tràn ly.
Đầu phim cũng nói đấy: Gotham ngày càng nhiều rác, kéo theo đó là việc xuất hiện lũ chuột khổng lồ 😆
Mình nghĩ, ở vào hoàn cảnh của Arthur Fleck thì hoặc trở thành Joker, hoặc tự tử.
Không có những kẻ phản diện, thì có ai cần tới các anh hùng ???
Còn 1 câu nói nữa trong lúc Joker bị treo lơ lửng gần cuối phim: Mày sẽ chết như một anh hùng hay sống đủ lâu để bị tha hóa.
Câu này được nhắc lại sau đó khi Batman nói chuyện với Jim Gordon về cái chết của Harvey Dent.
@xdd51
Câu đó của Dent bác ạ "you die a hero or live long enough to become a villain". Joker đâu có nói cái này. Joker nói cuối phim đại ý là Batman không thể bị xa hóa nên không thể giết Joker, Joker thì bị sự không thể xa hóa của Batman cuốn hút khiến hắn cũng không muốn giết Batman. Mình nghỉ đa phần người xem phim TDK bị làm tưởng nội dung của phim. Thật ra Batman và Joker không phải là cốt lõi của film mà chính là thành phố và con người ở Gotham đại diện cho xã hội loài người. Batman, Dent, Gordon muốn order, justice những điều này sẽ kéo ngã sự cân bằng. Joker xuất hiện không hề có một chút giới thiệu gì về background story cũng như mạch film không hề cho chúng ta biết Joker theo đuổi mục đích gì cả vì Joker chính là sự cân bằng giữa order vs chaos.