câu " Very poor choice of word" mod dịch thành " lựa chọn từ ngữ rất kém", nghe thì sát nghĩa mà nó cứ ngô nghê kiểu gì, trước xem phụ đề hình như cua team bên phụ đề việt dịch là " Mày nghèo vốn từ nhỉ " Nghe nó đúng mà châm biếm kiểu cợt nhả của jocker
Mình mới xem phần 2 ngày hôm qua, do bận nên giờ mới đi xem. Nói chung phim không có gì hoành tráng, nên nhiều bạn chê tơi tả, ngủ trong rạp luôn. Riêng mình thì tập trung xem diễn xuất của nam chính thôi. Nội dung thì bình thường thôi. Chỉ là 1 phim tâm lý xã hội nên muốn có kỹ xão hoành tráng thì không nên xem nhé mọi người.
"Mày thấy đấy, đạo đức của bọn nó tệ như trò đùa. Chỉ cần gặp chút hiểm hoạ, chúng nó sẽ lộ nguyên hình, nó chỉ tốt đẹp khi thế giới cho phép. Tao sẽ chỉ cho ngươi thấy khi có chuyện, những người văn minh đó họ sẽ cấu xé lẫn nhau."
Phản ánh đúng tâm lý con người thời đại ngày nay, người có giá trị không có nhiều, toàn loại rác rưởi cắn xé lẫn nhau!
Sau Nam Chém Gió thì lại có bạn này muốn chen chân vào giới phim ảnh à? Tìm hiểu kỹ rồi hẵng đăng bài hay viết cảm nhận chứ bạn. Hoặc giả không chắc về những gì mình viết thì có thể tìm ai đó để recheck lại lần nữa. Viết thế mà cũng đăng được?!