Không đọc ebook, chủ yếu là sách giấy. ebook ở VN rất hạn chế có bản quyền, sách online thì nhiều, nhưng dịch không chuẩn xác, đọc ebook nhiều khi rất rời rạc
Các bác tranh luận trên tinh thần vui vẻ đi không nên quá căng thẳng
Sau 1 thời gian đọc sách giấy, máy tính bảng và ereader thì em thấy ereader có 1 số ưu điểm, nhược điểm sau:
Ưu điểm:
- Do là sách tìm trên mạng cho nên thường em đi tìm sẽ có ng review sách rồi nên biết sách nào hay mà down về, khoản này là tiện nhất vì em bản tính lười, cũng muốn đọc nhiều sách nhưng k vượt qua được bản thân để dành nhiều thời gian hơn cho sách nên chọn phương án an toàn là đọc sách được nhiều người khen hay 😃
- Gọn nhẹ, 1 cái ereader có thể chứa được nhiều sách (em dùng kobo có khe thẻ nhớ nữa thì cứ gọi là vcc)
- đọc ban đêm cũng tiện, mua thêm cái đèn chiếu vào đọc sướng lắm, hơn hẳn cầm máy tính bảng và điện thoại
Nhược điểm:
- K biết các bác như nào nhưng thỉnh thoảng em đọc khi bị buồn ngủ, đọc đến đoạn sau lại quên đoạn trước cho nên nếu dùng ebook phải chọt chọt quay về mấy trang trước thì hơi lâu, sách giấy giở lại nhanh hơn nhiều
- Tương tự ý trên, thỉnh thoảng có cuốn chuyên ngành phải đọc song song 2 trang (80 và 102) chẳng hạn, 1 trang là nội dung 1 trang là sơ đồ, nếu là sách giấy thì kẹp 2 ngón tay vào giở qua giở lại nhanh còn dùng ereader thì chọt chọt xong chờ chờ bực lắm, có ngày k giữ đc bình tĩnh chọt luôn con máy vào tường
Về ý kiến riêng em em ưng ereader hơn vì ưu điểm số 1 hehe
Vài dòng tâm sự mong các bác bàn luận vui vẻ chứ k nên ném đá nhau, bực tức làm gì cho mệt
@vietanhdinh
Em đang dùng một em Sony PRS 650 hàng độc của Nhật, không biết Kobo có gì độc đáo hơn ko bác, chưa Kindle nó đại trà quá em chưa muốn đổi!