Đang dùng samsung galaxy note 8, cam và màn đẹp tuyệt vời ko có gì để chê 😁 ngoại trừ pin yếu hơn em note 9 dùng hơi thiếu trong 1 ngày, notre 10 ra nâng lên là đẹp ^^
Nói chung về Samsung galaxy những dòng gần đây mình ko có bình luận hay trải nghiệm gì vì đã lâu rồi ko dùng tới android, duy nhất 1 chiếc galaxy S đã dùng đó chính là Samsung galaxy S1 Captivate của nhà mạng AT&T, đó là con flagship mình từng mê để sỡ hữu nó. Về em nó ở thời đó thì ko cần nói nhiều, quá là huyền thoại, màn 4 inch Super Amoled (thời đó đã là super amoled rồi đấy), vỏ sau là kim loại, ko có nút home cứng, cam 5.0, ram 512Mb (1 con số dc xem là hơi khủng thời đó khi mà iP 3G cũng chỉ có 128 hay 256Mb ko rõ), hồi đó ẻm ra mắt mình đã dùng tích cóp mới sở hữu được (và dĩ nhiên là xách tay rồi), chạy android 2.3 sau đó tự mày mò uprom lên bảng 4.0 Ice huyền thoại, cảm giác rất phấn khích và mê mẫn 1 thời, sau này chuyển qua iP dùng rất mượt nhưng ko còn sự phấn khích cho 1 thiết kế đẹp lạ lẫn những lần mày mò uprom 1 thưở. Cảm giác hồi đó up dc 1 cái rom của nhóm gì quên bố nó tên rồi, mà quên luôn cả cái tên rom, những rất...phê, kiểu như mình thần thánh lắm ý, sau này chuyển qua iOS thì iTunes easy quá, nên chả còn gì là phấn khích nữa cả, nói chung cảm xúc về SS Galaxy chỉ có nhiêu thôi, nhưng có lẽ vs mình, nhiêu cũng đã đủ, cái gì chưa trọn vẹn còn cảm xúc tiếc nuối, chứ vẹn toàn quá thì ngán lắm.
Vẫn còn nhớ cảm giác sung sướng khi bóc tem em Galaxy S3 và giờ thì đang dùng Galaxy Note9 đây. Thấy note 10 ra cũng ham nhưng thấy note9 là đủ dùng rồi.