Rất ko đồng ý với những ý kiến kêu người khác ngu này nọ. Sao lại nói họ ngu khi chẳng có 1 lời giải thích gì cả???
Và mình vẫn chưa hiểu câu dạy người giàu cách xài tiền là sao cả? Tại sao lại hết sức phản bác những lời khuyên mang tính chất đóng góp cho những người "giàu", thực chất là cũng chỉ là những người có một hâu bao nhất định, muốn chi cho một sản phẩm nhất định vì nhu cầu riêng của họ.
Cùng một khoản tiền bỏ ra, nhất là với 1 món đồ công nghệ, nếu có thể mua được một món đồ với giá tiền rẻ hơn nhiều nhưng hiệu năng ngang bằng, hoặc thậm chí mắc hơn một chút nhưng hiệu năng cao hơn hẳn, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người mua hàng thì có phải tốt hơn ko?
Ví dụ có 1 người muốn mua TV với giá khoảng 100 triệu, và có ý mua một chiếc với giá tiền đó nhưng cái TV đã lỗi thời khoảng 3 năm, giá cao do thương gia đội giá kiếm lời. Song hành với cái TV đó là 1 cái TV chừng 70 triệu nhưng vừa mới ra, và tất nhiên có tất cả những tính năg hiện đại + chất lượng hình ảnh bằng hoặc cao hơn. Ko lẽ khi tư vấn cho vị khách hàng đó cứ nói họ thích j mua nấy vì họ có tiền, trong khi những người có hiểu biết khuyên họ nên mua chiếc TV 70 triệu kia lại bị gán mác "dạy người giàu xài tiền" ???Làm như vậy khác j nói với người mua rằng "ông giàu kệ mie ông, ngu ráng chịu hahaha" ???
người ta nói là nói cái thời điểm 2008, khi chưa có sờ mát sờ mẹo gì cả. laptop thời đó như cục gạch, còn bây giờ cac hãng đều chạy theo xu thế cả rồi nên chả có gì khác biệt. lắp não vào đọc hết bài đi rồi cmt
".... Ở thời nay thì những thứ này rất bình thường, nhưng ở năm 2008 việc bỏ cổng Ethernet bị cho là điên rồ, việc không có ổ quang bị chỉ trích là điên khùng. 3 nămsau đó, mọi chuyện thay đổi, Wi-Fi thống trị, ổ quang chia tay cuộc chơi, và mọi chuyện như thế nào thì bạn đã rõ...."
Khả năng nhận biết trước của Steve thật hay , giờ đa số các dòng Laptop mỏng nhẹ đều loại trừ ổ đĩa quang hết. Steve luôn tìm những ý tưởng mới để chinh phục cả thế giới này.