Copy viếtlinh tinh, chắp vá. Không biết chọn lọc. Đoạn 11 đưa cái hình suy đoán sợ công nhân tự tử. Apple nó ký với Foxcon, công nhân là của Foxcon. Bên Tàu nhiều người muốn vào làm cho Apple nhưng không được.
Còn điểm tôi không thích nhất ở Apple là cái cấu hình phần cứng luôn thua so với các dòng Android cũng phân cấp thì lại không thấy bác nêu ra.
Ví dụ, Android 6gb-8gb ram thì Apple lẹt đẹt 4gb ram. Giá thì gần gấp đôi.
Ngày xưa xài iphone, bực nhất là bàn phím không có sẵn dãy số từ 1 đến 0 nằm ở trên cùng như android, mỗi lần muốn gõ số phải chạm vào phím 123, sau đó chạm vào nó lần nữa để gõ chữ tiếp
Nền tảng nào cũng có "sạn" hết. Nhưng nếu không rành về công nghệ thì dùng IPhone vẫn ổn nhất. Có gần như đầy đủ những gì cần. Còn biết cách xào nấu chút thì thích Android hơn. Dùng cả 2 quen rồi nên giờ khó mà thiếu 1 trong 2.
Không thấy ai đưa ra ý kiến phản biện về các luận điểm, chỉ toàn thấy những comment công kích người viết. Vậy các ý kiến đưa ra đều đúng và không phản đối được đúng không? 😃
Khổ, viết bài trên tinhte mà chê Apple thì chết rồi.
Ở đây ad nói cái báo thức khi tắt nguồn là điểm ko thích thì mình lại thích. Bởi vì tắt nguồn mà vẫn báo thức là quá ngu người ta đã tắt nguồn là ko muốn làm phiền rồi còn báo thức gì nữa cái điện thoại nào mà có tính năng báo thức cả khi tắt nguồn thì bạn sẽ chỉ muốn đập máy vì nhiều khi máy của đứa bạn nó bỏ quên ở phòng mà ko biết mật mã thì ở đó có mà khóc vì ko tắt được báo thức, hay cái máy chẳng may vỡ màn ko hiển thị, liệt cảm ứng chưa kịp đi sửa lúc đó ko vào tắt được thì chỉ xác định tháo pin ra hoặc đợi hết pin nó mới ngừng báo thức vì đa phần máy bây giờ toàn pin liền lúc đó tháo pin cũng là 1 thử thách cho nên đừng hỏi tại sao máu nóng lên não nhé!
Ps: mấy con xiaomi cứ 5 phút nó sẽ báo lại báo cho bao giờ bạn tắt trong cài đặt mới thôi dù tắt máy cũng ko tác dụng nó mà là cái máy của đứa bạn nó đi chơi bỏ quên ở nhà bạn ko có pass thì lúc đó chắc chắn bạn sẽ chỉ muốn cho nó 1 cái đập là xong.