_ Mặc dù là nghĩa cử cao cả, nhưng khó thành hiện thực. Con người chưa bao giờ dễ dàng thay đổi thói quen, đặc biệt là thói quen xấu. 1 người là như vậy thì nhân lên cả xã hội sẽ càng khó hơn, đó là chưa kể các rào cản về kinh tế, lợi nhuận, những tuyên truyền phản khoa học nhằm trục lợi etc. Nói chung là cuộc chiến sẽ lâu dài, vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn bây giờ nếu không có 1 cuộc cách mạng thực sự trong việc này. Ngoài ra, năng lượng tái tạo từ Pin không phải là biện pháp lâu dài hay cách mạng gì đâu, nó chỉ là uống thuốc độc giải khát, vì bản thân ngành công nghiệp sản xuất ra pin sạc điện cũng gây ô nhiễm khủng khiếp và thậm chí còn có phần hơn ngành dầu khí, chẳng qua là chưa có nhiều nghiên cứu đủ lớn và sức nặng để chỉ rõ thôi 😁
Con người thật là ảo tưởng. Trái đất đã sống qua vài tỷ năm. Đã qua bao nhiêu mưa thiên thạch, kỉ băng hà, núi lửa, mưa axit... mà có huỷ diệt được đâu. Rồi 1 ngày con người ko còn nữa thì trái đất chỉ cần 300tr năm để xoá sổ toàn bộ những thứ con người tạo ra.
Con người không thể đủ khả năng để làm biến đổi khí hậu. Chu kỳ nóng lên và lạnh đi của trái đất diễn ra không phụ thuộc vào con người đâu, đừng ảo tưởng.
Bạn nào nghiên cứu kỹ sẽ biết rằng cái gọi là “biến đổi khí hậu” chỉ là 1 con bài chính trị.
Tất nhiên bảo vệ môi trường sống là việc nên làm, nhưng đừng vội nghe theo các hô hào.
Mở ngoặc, rất ít người biết tầng ozone chỉ có trung bình 3mm chiều dày ;-)
ai phá huỷ trái đất > con người , con người dùng gì phá huỷ trái đất > khoa học máy móc sức người tàn phá được bao nhiêu , ai kêu bảo vệ trái đất > khoa học 😁
Hic, tiếc quá, mình ko phải nhà khoa học, ko thì cũng xin được ký.
Buổi sáng đi làm thấy bọn công nhân đầu ko mũ bảo hiểm, chạy xe như điên, một tay lái xe một tay... gặm bánh mì, gặm hết nửa ổ vứt luôn ra đường, thằng thì vứt chai nước ngọt, đứa thì khạc nhổ, đứa thì vừa chạy xe vừa .... châm thuốc hút....( hơi ko liên quan). Nhìn thấy mà thương cho đất nước tôi, thương luôn hành tinh này, kaka.( mình ko có ý nói tất cả nhé)
Ôi trời ạ, đợi đến mùa quýt nó mới bị phá huỷ. Chẳng phải cách đây cả thế kỷ người ta đã lo sợ nó bị phá huỷ hay sao, bây giờ sau 1 thế kỷ nó vẫn tồn tại và sống khoẻ. Vậy thì lo gì chứ
chúng nó vẫn nghĩ con người có thể làm nổ tung trái dất à!? Con người chỉ tự giết mình thôi, dù con người có tiệt chủng thì trái đất vẫn còn ở đó và hồi phục thôi! suy cho cùng loài người cũng chỉ là một thể sống sống trên hành tinh này thôi
p.s: Đây là tư tưởng mình học từ george carlin