20 bài hát tiếng Anh được nghe nhiều nhất trong dịp năm mới

AudioPsycho
2/1/2018 10:6Phản hồi: 2
monospace-20-new-year-songs-1.JPG
Đêm xuân sẽ có những người thích đi đây đó vui chơi nhưng cũng sẽ có ai đó chỉ cần bật nhạc lên và thư giãn. Mùa xuân không có nghĩa là lúc nào cũng phải nghe nhạc về hội hè, ngay cả những bản nhạc đơn giản nhất cũng có thể làm trỗi dậy cảm xúc bên trong bạn. Sau đây là playlist 20 bài hát đáng nghe nhất trong đêm xuân, tuy không quá đầy đủ nhưng cũng phần nào có thể lấp đầy trái tim của bất cứ người nghe nào


“Champagne Year” (St. Vincent)

Dành cho khoảnh khắc đón xuân khi bạn suy nghĩ ước ao về những gì có thể xảy ra hay đạt được trong năm mới, và sau đó nhấp 1 ngụm champagne.

“A Song to Pass the Time” (Bright Eyes)

Bài hát dành cho lúc bạn gọi điện chúc tết người thân của mình.

“Auld Lang Syne”

Nếu bạn là người đa cảm hơn và muốn nghe các giai điệu có thể làm mình phiêu lãng, “Auld Lang Syne” là ca khúc dành cho bạn.

“Top to Toe” (Fenne Lily)

Bài hát này có thể gợi nhớ cho bạn những cảm xúc tình yêu mà bạn đã trải qua trong năm.

“Melt Your Heart” (Jenny Lewis)

Đây là thời khắc trìu mến khi bạn đón xuân cùng người bạn đời hay người yêu của mình.

“Forget About Life” (Alvvays)

Quảng cáo


Mỗi năm chỉ có 1 ngày xuân thôi, xin hãy quên tất cả những sầu muộn đi và tận hưởng nó.

“Slow Dance” (Kelly Clarkson)

“Happy New Year” (ABBA)

Quá cổ điển, quá lãng mạn và quá... nhàm (vì năm nào cũng nghe nhưng ai cũng thích).

“Die Tonight” (Charli XCX)

“Die Tonight” hoàn toàn không nên được hiểu theo nghĩa đen của nó mà chỉ đơn giản là chỉ sự hạnh phúc dâng trào không thể tả hết được.

Quảng cáo


“Nights With You” (MØ)

Bài hát để bạn có thể nhấm nháp thức ăn và rượu champagne trong khi trò chuyện cùng bạn bè mình.

“Waves” (Kanye West)

Dành cho khi bạn nhớ lại những gì mình đã làm trong năm.

“Child Music 1: Coming of Age” (Jim Williams)

Hãy trưởng thành hơn trong năm mới bạn nhé.

“True Love Will Find You In The End” (Daniel Johnston)

Hy vọng là thế.

“Demi Moore” (Phoebe Bridgers)

Để dành cho những tin nhắn nóng bỏng với “người ấy”.

“Unchained Melody” (Lykke Li)

Còn gì để diễn tả sự lãng mạn này.

“Lived in Bars” (Cat Power)

Cảm thấy chán buổi party mà bạn đang tham dự, hãy đeo tai nghe vào và nghe bài này trên chiếc smartphone của bạn.

“Liability (Reprise)” (Lorde)

Lorde không bao giờ sai khi “cảm nhận” được suy nghĩ của bạn và “cứu vớt” nó. Nghe thôi.

“Polymorphing” (Chairlift)

Sự “biến chuyển” trong năm mới sẽ bắt đầu với các kế hoạch ngay từ ngày đầu năm. Chúc bạn thành công.

“New Year’s Day” (Taylor Swift)

“Time After Time” (Cyndi Lauper)

Cuối cùng thì năm nào cũng giống nhau nhỉ?

Nguồn theverge
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nghe bài New Years Day nôn tới tết ghê
banhat211
ĐẠI BÀNG
5 năm
tiếng anh à

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019