Tính ra lần đầu đụng vào máy tính là 2004 và hồi đó nhà đã dùng chuột quang. Sau này lên trường học mới nhận ra rằng lịch sử con chuột là từ chuột bi thấy ở trường. Dù trường có máy sau máy nhà tới mấy năm.
Haha, cái thời học tin học căn bản còn lơ ngơ, thấy sách chỉ dạy mỗi chuột trái và chuột phải còn con chuột bi ở nhà có tới 3 nút, nên không dám đặt tay vô nút giữa sợ... hư máy =]]]]]]]]]
Chuột quang hồi đấy không ngon lắm đâu, dùng cứ đơ đơ, sau này cải ........ chứ hồi đấy chuột quang chỉ hơn chuột bi là không phải vệ sinh thường xuyên vì không có bi.
Không biết Mod thật sự dùng chuột bi thế nào, chứ chắc chắn vệ sinh chuột bi mà chỉ vệ sinh viên bi là không chính xác !
Viên bi bẩn là đúng, nhưng để vệ sinh chuột thì phải vệ sinh cái vực bị bẩn trên 2 thanh trục dọc và ngang thì mới là chuẩn. Chứ cái bi thôi thì ko ăn thua gì cả.
Nhớ lắm cái thời cầm hộp đĩa 5.25” chỉ để cài Windows, rồi chờ hết 1 ấm trà để khởi động Windows.... thoắt cái đã gần 30 năm rồi.....