Không có hạt thì khó mà nhân rộng nếu ko có kỹ thuật chiếc cành và bảo quản tốt. Mà đi máy bay cầm cả cái cây + gốc rễ thì khó mà nhập cảnh vì tụi nó sợ ảnh hưởng hệ sinh thái quốc gia nó.
Nông dân nước ngoài sáng tạo quá, còn nông dân việt chưa sáng tạo, lại manh mún, thời cơ, tinh vi, này nọ lọ chai, tiêu, điều, hạt đu đủ, phân bón, cá, tôm, cam, quýt... ngẫm lại thấy...
Mình nhớ hồi đó thăng long thiên hạ đồn đại rằng ăn nhiều mục xương hok biết ai nói đây. Thăng long ko thể bằng những trái cây khác dc. Vn bán dc thì giá cũng đắt đỏ ko phải ai cũng mua nổi, sắp tới sẽ là trái vải sẽ ko còn dc nhiều nữa, và giá bán sẽ mắc thêm nữa, xuất khẩu hết còn cái qq gì mà ăn