Tin này có thể còn ẩn chứa một sự thật khủng khiếp mà ít ai để ý.
Tại sao tim một con khỉ ghép cho một loài linh trưởng vốn đã khó khăn, nhưng chúng ta lại dễ dàng chấp nhận nội tạng của một loài chẳng hề có họ hàng gì với mình, và theo lý thuyết là hầu như không thể?
Ai học qua sinh học đều biết mỗi loài có 1 bộ gen đặc thù, và do quy định về cấu trúc sinh học, một nguồn đạm hoặc chất béo từ loài khác ( động hay thực vật) không thể y nguyên như vậy mà hấp thu vào cơ thể người, sau quá trình tiêu hoá phức tạp, các acid amin sẽ được bẻ gãy và sắp xếp lại cho phù hợp với loài của mình. Điều đó giải thích tại sao 1 số thịt như thịt chó lại khó tiêu, và sữa bò thì không phải ai cũng uống được.
Sữa bò chính là ví dụ dễ thấy nhất. Loài guốc lẻ này thực ra chẳng liên quan gì đến người. Đúng ra, chúng ta không thể tiêu hoá tốt sữa của loài khác, nhưng trải qua hàng ngàn năm nuôi và lấy sữa bò, con người đã phát triển 1 gen để hấp thu chúng, trừ 1 thiểu số thiếu mất gien này và bị chứng tiêu chảy khi uống sữa.
Lợn cũng vậy, con người nuôi chúng hàng chục ngàn năm, nhưng k phải để lấy sữa, mà để lấy thịt, vì vậy, chúng ta khó tiêu hoá sữa lợn, nhưng lại dễ dàng tiếp nhận nội tạng của chúng.
Vậy điều đáng sợ nằm ở đâu? Ở dịch bệnh! Bệnh dịch hạch, từ chuột. Bệnh bò điên, từ bò, bệnh cúm lợn, từ lợn, bệnh cúm gà, từ gia cầm.
Hầu như không có ca bệnh nào từ các con chim, hay từ những con vật không phải là vật nuôi.
Dịch bệnh sẽ càng nghiêm trọng, nếu chúng ta dùng thuốc của người để chữa bệnh cho chúng. Các chủng vi khuẩn sẽ sớm thích nghi và lây sang người trong một thời gian ngắn không ngờ, và có vẻ điều đó đã xảy ra.
Chúng ta đang nuôi cá, nuôi ếch, nuôi lợn, gà...và không có gì bảo đảm trong thức ăn, trong thuốc dùng cho chúng vắng mặt thuốc dùng cho người. Các chế có thấy miếng thịt lợn ở nhà khi chiên lên nổ tung toé kinh khủng không? Đó là dấu hiệu trong đó có nước, hoặc có, hoặc không, chúng ta có thể nghi ngờ người ta thêm vào 1 tí Dexamethasone, không phải để điều trị viêm khớp hay đau họng, mà để thịt của chúng phù nề, làm con lợn tăng cân nhanh chóng. Chúng ta cũng có thể nghi ngờ các thuốc hoocmon cũng được dùng cho gà, cho ếch với các công dụng truyền kì đôi khi trong trường chưa hề dạy qua.
Viễn cảnh về hậu quả của những việc làm đó mới đáng sợ, đáng sợ hơn nữa, là thời gian, hậu quả sẽ ập tới nhanh một cách không thể lường trước.
@Moon_Chevalier
Bản thân tớ thiếu kinh nghiệm và kiến thức thì điều đó đúng, những người cải thiện các biện pháp để cơ thể người tiếp nhận tim lợn cũng dự kiến hậu quả, cái đó cũng đúng. Cụ nói chả có gì sai cả.
Vấn đề là dự kiến về hậu quả có chắc ăn không làm phát sinh chuyện gì khác hay không thì là 1 câu hỏi lớn.
Ngoài ra tớ không phải đối vụ ghép tim lợn, điều tớ đang đề cập là chuyện này cho thấy một vấn đề khác, đó là sự lây nhiễm giữa người và các loài có "liên quan" do lạm dụng thuốc và cấy ghép các bộ phận, dẫn đến sự tiến hoá bất ngờ của các chủng vi khuẩn.
1- Dưới góc độ bảo vệ động vật, các anh đã phân biệt đối xử giữa các ngoài động vật với nhau. ACE hội này phải đứng lên bảo vệ quyền bình đẳng giữa các loài;
2- Khi sử dụng ghép tạng kiểu này thì đối tượng được ghép sẽ gọi là gì? Người Lợn à? chứ bảo Lợn Người thì...chết.
LOL 😁