Mở miệng ra là ăn cắp,việt nam mình chắc mua hết nhỉ.ko ăn cắp gì đâu
Mình bổ sung: Bất kỳ trung tâm thương mại nào cũng có 1 phòng cho trẻ bú và thay tã.
Tất cả các điện thoại trên lãnh thổ Nhật đều bật chế độ cảnh báo nguy hiểm khi có thảm họa.
Tất cả các khu dân cư đều có công viên hoặc khuôn viên cách nhà tầm 10-15m và luôn luôn có tủ dự trữ lương thực và nước uống khẩn cấp tại đó.
Tất cả nguồn nước đều uống được tại vòi đều sạch sẽ.
Điện thoại tại Nhật đều luôn ở chế độ im lặng khi ở nơi công cộng.
Tất cả chó mèo không được ỉa đái bậy bạ -> nên khi nào người chủ cũng phải mang theo bình nước xịt và giấy lau cũng như túi đi để đựng phân khi chúng đi ị @@ cái này mình không biết ai là cờ hó ai là chủ nữa =)). Ở các công viên hay nơi công cộng đều có biển là : Hãy mang cứt/ phân chó của bạn về nhà!
Tất cả xử lý giấy tờ công sở hay quận huyện đều thực hiện theo máy phát số thứ tự. Trên màn hình gọi tên thì đến lượt. Còn nếu bạn bon chen -> mặc nhiên nhân viên sẽ không tiếp bạn.
Tất cả các bệnh viện phòng khám không bao giờ có mùi hôi tanh hay mùi thuốc và cực kỳ yên tĩnh. Y tá cũng như bác sỹ chăm sóc hỏi han và phục vụ bạn rất tận tình. Thậm chí hộ lý còn dắt bạn đi dạo cùng....
và còn nhiều nhiều nữa..
1- Cái toilet , thích các thiết kế và ý nghĩa môi trường
2- Cái vụ thang máy cũng hết sức chăm chút thật nể
3- Thang thoát hiểm đúng là rất cần học hỏi cho pccc tại VN
Vụ thùng vệ sinh khẩn cấp ở thang máy cũng hay nhỉ, đang xả nỗi buồn thang mở cửa có người vào thì sao ta? Hay lúc mở nắp lên là auto khoá cửa thang máy? 😁
Ko biết bạn thật hay đùa. Bạn ko hiểu dùng cho trường hợp khẩn cấp à? Nghĩa là thang máy bị kẹt trong thời gian dài thì mới dùng, chứ đi thang máy cũng đc có máy phút lắm đâu mà ko chịu đc đến nổi đi vs trong đó???
Nếu ở Nhật thì sẽ thấy 1 chuyện KHÔNG XẢY RA TRÊN NƯỚC KHÁC ngoài Nhật: buổi tối khi xe hơi dừng đèn đỏ thì nếu có khách bộ hành qua đường thì các xe đậu phía trước sẽ tắt đèn nhằm ko làm chói mắt người qua đường.
Đây ko phải là luật giao thông, nhưng tự người Nhật đặt ra theo kiểu “luật bất thành văn” khi lái xe hơi. Tất nhiên ko phải 100% tài xế đều vậy, nhưng cũng cỡ 90% đều như vậy.
Mình đã ở Nhật khoảng 10 năm, Osaka 2 năm Tokyo 8 năm, và đây là điều mình chưa hề thấy trên quả đất này ngoài Nhật. Đã từng đi TQ, Sin, Đức Anh, Pháp và đang sống ở Mỹ, nhưng tương lai vẫn muốn quay lại Nhật sống. Ở Mỹ chỉ dễ kiếm tiền và có cơ hội làm giàu dễ hơn thôi, chứ chất lượng sống, đồ ăn và sự tiện nghi thua xa lắc Nhật, Thuỵ Sĩ.
vn mà như thế này chưa đầy vài phút ko còn 1 con.
đất nước tiên tiến có khác. bao giờ VN .. như thế này nhỉ các bác.
Bài mới