Nhật nhiều điều hay ho lắm, đợt đi mà cứ há hốc cả mồm. Rất thích các khu nhà ở nông thôn, họ tự trồng rau ăn, dư thừa thì cứ đem để ở trước cửa, ai mua gì tự cho tiền vào hộp. Người Nhật rất nhiệt tình, hỏi đường mà đéo biết trả lời bằng tiếng Anh là họ kéo mình ra chỗ công an để họ giúp, rồi còn nhiều nhiều thứ hay ho ngộ nghĩnh khác.
Nhật phát triển nhờ ko có nhiều GS - TS, đơn giản vậy thôi, lòng tự trọng cộng với tính dân tộc cao, đâu như ai kia mấy đống xà bần chuyển công tác tới lui. làm sai còn cười tươi mới ghê.
Có nhiêu xài nhiêu chứ biết sao giờ.
cái gì cũng có lợi hại riêng, do sống quá khách sáo, ý thức quá cao đâm ra xã hội cứng nhắc, buồn tẻ như cuộc sống robot. Ngại làm phiền nhau đến nổi sống cách biệt nhau, qua mấy nước như Singapore hay Nhật vầy sống jkhá chán.
ở các cty nhật có phong bì trên đó dán 1 tờ giấy A4 chia nhiều ô nhỏ, mỗi ô ghi from..to...người gửi...người nhận. sau khi nhận xong sẽ gạch chéo ô vuông đó và khi gửi tiếp thì ghi vào ô vuông tiếp theo. nghĩa là họ tiết kiệm đến tận cái phong bì có thể gửi đi gửi lại nhiều lần. Thang máy nhật có control panel ở cả 3 mặt, panel ở 2 mặt được làm thấp hơn 1 chút để tiện cho người đi xe lăn ấn được. Gương trong phòng tắm không hề bị mờ do hơi nước khi tắm hắc vào!