35 năm trước (1982), một trong những con malware đầu tiên lây lan trên diện rộng* xuất hiện. Nó được gọi là "Elk Cloner", và lập trình viên viết ra phần mềm mã độc này khi ấy chỉ là một cậu bé 15 tuổi tên Rich Skrenta. Elk Cloner được tạo nên để tấn công các máy tính Apple II và lây lan qua đĩa mềm. Khi đĩa nhiễm malware được bỏ vào máy tính, màn hình sẽ xuất hiện một bài thơ nói về việc Elk Cloner sẽ lây qua đĩa, "sẽ dính với bạn như keo" và "chỉnh luôn cả RAM". Malware khi đó đã tự chép mình vào bộ nhớ máy để chờ lây sang những chiếc đĩa mềm khác.
*Lây lan trên diện rộng là thuật ngữ dùng để chỉ việc một phần mềm mã độc bị lây nhiễm ra ngoài, không còn nằm trong chỉ một máy tính hay một phòng thí nghiệm bảo mật
Được biết Skrenta làm ra malware này để cho vui, chọc ghẹo mọi người và lấy một chút danh tiếng trong những ngày đầu của kỉ nguyên công nghệ. Năm 1990, Skrenta nói: "Kinh ngạc, rất kinh ngạc. Tôi thậm chí còn không giữ lại chiếc Apple II của mình, tôi cho nó rồi. Tôi viết rất nhiều thứ cho Apple II: một game phiêu lưu, một trình biên dịch nhỏ, một hệ điều hành nhỏ hỗ trợ nhiều người dùng. Những trò hack ngu ngốc nhất mà tôi từng viết ra lại là thứ tạo được sự quan tâm lớn nhất, và nó vẫn còn được nhắc tới trong ngày hôm nay". Trước khi Elk Cloner xuất hiện, Skrenta cũng từng chọc bạn mình bằng những trò như cài phần mềm để đang chơi game thì tắt máy tính hay hiển thị các dòng chữ trêu đùa trên màn hình. Skrenta sau đó lập công ty tìm kiếm web và năm 2015 công ty này đã được IBM mua lại để dùng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo Watson.
Ngày nay, malware đã phát triển hơn và "ác độc" hơn. Ngoài chuyện tự sao chép mình để lây lan, malware giờ còn dùng để trộm cắp thông tin, tiền bạc, đột nhập những dữ liệu cấm hay tiêu hủy những thông tin quan trọng với hoạt động của các chính phủ, công ty.
*Lây lan trên diện rộng là thuật ngữ dùng để chỉ việc một phần mềm mã độc bị lây nhiễm ra ngoài, không còn nằm trong chỉ một máy tính hay một phòng thí nghiệm bảo mật
Được biết Skrenta làm ra malware này để cho vui, chọc ghẹo mọi người và lấy một chút danh tiếng trong những ngày đầu của kỉ nguyên công nghệ. Năm 1990, Skrenta nói: "Kinh ngạc, rất kinh ngạc. Tôi thậm chí còn không giữ lại chiếc Apple II của mình, tôi cho nó rồi. Tôi viết rất nhiều thứ cho Apple II: một game phiêu lưu, một trình biên dịch nhỏ, một hệ điều hành nhỏ hỗ trợ nhiều người dùng. Những trò hack ngu ngốc nhất mà tôi từng viết ra lại là thứ tạo được sự quan tâm lớn nhất, và nó vẫn còn được nhắc tới trong ngày hôm nay". Trước khi Elk Cloner xuất hiện, Skrenta cũng từng chọc bạn mình bằng những trò như cài phần mềm để đang chơi game thì tắt máy tính hay hiển thị các dòng chữ trêu đùa trên màn hình. Skrenta sau đó lập công ty tìm kiếm web và năm 2015 công ty này đã được IBM mua lại để dùng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo Watson.
Ngày nay, malware đã phát triển hơn và "ác độc" hơn. Ngoài chuyện tự sao chép mình để lây lan, malware giờ còn dùng để trộm cắp thông tin, tiền bạc, đột nhập những dữ liệu cấm hay tiêu hủy những thông tin quan trọng với hoạt động của các chính phủ, công ty.
Nguyên văn "bài thơ" của Rich Skrenta
Nguồn: BGR