Cái này là thỉnh thoảng thôi chứ nói nhiều như hợp trễ tiến độ trong ban quản lí xây dựng thì đảm bảo một tháng ko cần gì cả, cứ vào hợp là tuôn ra thôi.
Cái gì cũng phải học hết. Mình còn nhớ thuở năm nhất ĐH hồi năm 2015, đứng trước 5-60 người trong lớp thuyết trình mà chân run lâp cập.
Sau 4 năm ĐH với hàng chục lần đứng thuyết trình, mình chốt lại bằng bài cảm nghĩ không cầm giấy trước toàn bộ sinh viên của Khoá và phụ huynh trong buổi lễ tốt nghiệp vào ngày 13/7 vừa rồi, tự tin nói về điều mình nghĩ, cảm xúc của mình và tri ân Thầy Cô, phụ huynh. Mình nghĩ bài thuyết trình của mình ổn khi truyền đạt được mọi thứ và nhận được tràng pháo tay từ mọi người, mọi người đều vui. Kỷ niệm k bao giờ quên, tốt nghiệp thành công 😁
hiểu tường tận chủ đề định nói thì chả có gì phải run, hồi đại học khi được giao topic trên lớp mình toàn làm cho có hoặc thiếu đầu tư nghiêm túc nên hay run đứng thuyết trình, đến lúc làm thesis ra trường do đã quá hiểu cái mình đang làm nên chém gió đầy tự tin, chấp đủ thể loại Q&A.
Kỹ năng thuyết trình cũng là 1 trong những kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống ngày nay.
Mình thì lại có cơ hội khi đã được dẫn chương trình từ hồi còn học c2, c3. Vậy mà khi đi học đại học, phải làm bài thuyết trình 100% tiếng Anh trước 100% các bạn châu Âu thì cũng mất ngủ tới 3 ngày để chuẩn bị.
Sau lần đó mình phải đi học thêm 1 lớp phụ đạo về kỹ năng mềm. Với bất kỳ chủ đề nào thì nội dung hấp dẫn là chưa đủ, cái quan trọng là cách dẫn dắt của người nói, và "emotion" cũng là thứ đem lại thành công cho buổi diễn thuyết. Người ta có thể không thích bài diễn thuyết, nhưng 1 cái đá lông mày, 1 cái vẫy tay hay 1 nụ cười tự tin cũng đủ cho người ta đứng lên vỗ tay.