Không muốn làm mất hứng ae chứ cái hang này không cho tham quan thám hiểm. Trừ khi các bác muốn đi chui :3 (bí mật mò vào, bí mật lẻn về)
Ở gần đó cũng có một động tương tự thạch nhũ thì tuyệt đẹp luôn, các bác có thể tham khảo "Động Thiên Đường" (Em là dân Quảng Bình nên PR hơi tí)
bác nào muốn tìm hiểu thêm cứ hỏi em sẽ trả lời 😁
Cái hang to và đẹp nhất thế giới nằm trên đất nước Việt Nam nhưng phải nhờ người nước ngoài thì người dân Việt Nam mới biết nước mình có cái hang đẹp như vậy. Tìm thông tin về cái hang ở Việt Nam mà toàn video tiếng nước ngoài. Thấy chán nãn với cách làm việc của mấy chú quá.
Mình nghĩ phần kế tiếp của seri phim Transformers nên làm ở đây. Bọn Decepticon đang ẩn náo tại đây. Vì cảnh trong háng nhìn rất hiểm trở thích hợp với phim.
1. Đọc vô đoạn đầu là thấy ghét rồi. Nhiều năm nay, từ báo giấy đến báo mạng của Việt nam khi đăng tin về hang Sơn Đòong đều không hề nhắc đến tên của người phát hiện ra nó. Chưa bao giờ nhắc đên hay đăng hình của anh. Hang Sơn Đòong được chính thức phát hiện năm 2009 thì mãi đến giữa năm 2015 chính quyền mới công nhận công lao của anh. Thử hỏi nếu không có anh thì chừng nào mình mới biết đến kỳ quan này?
Tên anh là Hồ Khanh, là một nông dân nghèo ở Quãng Bình. Trong một lần đi rừng bị lạc hồi năm 1991 anh đã phát hiện ra hang một hang động rất lớn. Sau đó anh có đi tìm lại nhưng không nhớ đường. Không ai tin lời anh. Năm 2006 một đoàn thám hiểm người Anh đến gặp, nhờ anh dẫn đường đi tìm lại hang động ngày xưa. Cuộc tìm kiếm kéo dài 5 ngày không có kết quả. Tuy nhiên họ đã tìm được 6 hang động khác. Họ đã đặt tên cho 1 trong số đó là hang Thái Hoà theo tên của con gái anh. Và họ vẫn tin lời anh về một hang động rất lớn mà anh đã nhìn thấy hơn 20 năm trước. Họ nói, nếu anh tìm lại được hang đông thì báo cho họ biết. Năm 2009, anh tìm ra hang động và báo cho đoàn . Họ lặp tức sang Viêt nam. Họ không những tìm ra được hang động mà còn yêu cầu anh đặt tên cho nó. Hồ Khanh đã chọn tên hang Sơn Đòong, có nghĩa là hang Sông Núi. Trên website chính sondoongcave.org họ có hẳn một trang viết về anh, vợ con anh, và tên anh được nhắc đến ngay từ đầu. Ngược lại chính người Việt chúng ta lại hết sức vô ơn, thật là xấu hổ.
Đây là gương mặt rắn rỏi của anh nông dân Hồ Khanh, người phát hiện và đặt tên cho hang động lớn nhất thế giới: hang Sơn Đòong
2. Đây là bộ ảnh gốc của đoàn thám hiểm Anh quốc. Không biết người đăng có xin phép không?
3. Để khám phá hang Sơn Đòong, không những phải có tiền mà còn phải có một sức khoẻ thật tốt.
@ngocrebel
cảm ơn B. Ko đọc được bài này thì mình vẫn hiểu là do đoàn thám hiếm người anh phát hiện ra. Thanks nhiều. Hi vọng vài năm nữa giá vé giảm để có đk tham quan. Cơ mà chắc yêu cầu sk cao lắm. 😁