Mình ủng hộ 5 cái cuối, cái đầu tiên có vẻ chưa ổn khi kết luận như chân lý lắm. Nếu nói như vậy thì cái nút "Đóng tất cả" trong cửa sổ đa nhiệm sinh ra để làm gì?
Hôm qua mình đi trong hẻm ra, dừng đầu hẻm ngó nghiêng để qua đường, thấy 1 chàng thanh niên vừa chạy xe, mặt vừa cắm vào đt và cười cười ( đang chửi thầm nó " bà nội đội chuối khô, cái thằng tí đâm vào mình"). Nhìn theo nó thì thấy màn hình nó toàn chữ, chắc nó đang đọc truyện. Hãi thật chứ
Bổ sung thêm là thỉnh thoảng nên vệ sinh màn hình điện thoại. Cồn cũng được.
Và màn hình nứt nên thay, vì cảm giác người khác khi nhìn màn hình nứt thì thấy hơi khó chịu
@Nguyễn Tùng Dương
mới đầu chưa dùng sạc dự phòng đúng là thấy rất hay. có sạc dự phòng rồi mới thấy nó lỉnh kỉnh thêm nhiều. đi đâu xa mới mang theo. nếu đi lại phạm vi gần thì điều đầu tiên luôn đảm bảo % pin không dưới 80 (ấy là toàn dùng dt pin khủng 4000mah). đủ để thỉnh thoảng chụp chọt với quay clip linh tinh, cuộc gọi không sợ buôn nóng máy. hết pin vừa lúc về đến nhà. đây cũng là cách làm cầu toàn và đầu óc luôn kè kè đt vì rỗi việc thôi, còn bận bịu suốt ngày thì vẫn là sạc dự phòng, thời gian đâu mà nhìn % pin nhỉ.
Cho góp ý chút dù ko liên quan(p/s: tại nhìn pa Hiệp lấy gồng thấy mệt theo luôn). Khuôn mặt của mình ông trời sinh ra dù thế nào cũng là của mình, đâu cần phải đứng kế bên gái xinh và lên hình thì phải lấy gồng mím môi để che nụ cười lại, chi mà cực vậy nhỉ. Cứ cười tẹt ga đi, há rộng mồm nhe rộng răng ra mà cười. Giống như cách xài dt trong bài vậy đó, thoải mái đi:rolleyes: