Steam OS chả ham gì. Download thôi cũng hết kiên nhẫn nổi, lại tốn tiền để làm gì vì có ham game đâu? Mà có chạy máy in được đâu mà thay cái Ubuntu để không trên máy?
Win8 nó như windown vista hồi xưa ấy. Cài một lần xong rồi lại cài lại XP ngay. Lên win8 cũng vậy trở về Win7 ngay. Nhưng win 10 thì khác hẳn. Khi đã sài nó rồi ko muốn quây lại thằng nào hết
Steam os không cạnh tranh với windows nên nói "chết đi vì windows 10 đã tốt hơn" có gì đó hơi phóng đại. Ngay cả khi steam os không thành công thì họ cũng có thể phát triển nhiều thiết bị khác dựa trên những gì đã làm với steam os, ví dụ như steam link hay các thiết bị thực tế ảo sau này. Thay vì phải đeo cả một chiếc máy tính như dell làm thì chỉ cần đeo một chiếc kính thực tế ảo là có thể chơi bất kì game nào, không cần phải dây nhợ lằng nhằng.
Steam os là OS còn mircosoft app store là chợ ứng dụng bản thân cái Steam mới là chợ game, chạy được của win lẫn linux. Mình ko chơi nên ko rõ nhưng dân mạng nhiều người dùng Steam lắm (còn cái của MS ít người nhắc đến lắm)
cái steam OS ít nhắc đến là đúng rồi vì là linux khó quản lý driver lắm vì driver nằm trong kernel, mỗi lần có phần cứng mới là phải làm steam OS mới (mà chơi game đòi phần cứng cập nhật lia lịa), các nhà làm game lại phải cập nhật cho steam OS mới gây ra phân mảnh, tốn thời gian cập nhật
Win 8.1 nhẹ nhàng, ổn định hơn win 7 win 10 là cái chắc. Nhất là với những máy bán cùng win 8.1. Nhưng mà vẫn nhiều lỗi touchpad, game gủng nhiều game ko tương thích. Hơi phí
Thực tình mình dùng từ Windows7, 8, 8.1 và 10. Nhưng có một điều thấy rằng
Win 7 kém đa nhiệm nhất.
Windows 10 nhiêu dịch vụ riêng của MS chạy ngầm nhất
Windows8 thì dở dở ương ương nhất
Windows 8.1 thì bá nhất. Boot thử trên ổ SSD mà mấy thằng Windows 10 lè cả lưỡi, kêu giời kêu đất.