Dạo này mình cũng rảnh nên hay ra đường đi lang thang, thấy bất chợt khoảnh khắc nào đó hay hay rồi chụp lại, ảnh mình chụp hầu hết theo thể loại Cinematic, vì mê cái chất ảnh đó nhưng không có tiền chơi Anamorphic nên chụp xong về crop lại và hậu kì bằng Lightroom, có vài tấm dùng đến Photoshop 😁
Nói sơ qua về thể loại Cinematic Photography thì nó mang hơi hướng kết hợp giữa nhiếp ảnh và điện ảnh, đem lại một không gian rất gợi mở trong từng tấm hình và câu chuyện trong đó. Chủ thể trong tấm ảnh thường là những góc chụp đời thường, chân dung có câu chuyện hoặc đặc tả một góc cảnh nào đó tự nhiên.
Ảnh mình chụp bằng Zenfone 2, địa điểm chụp chủ yếu ở Sài Gòn, có vài tấm ngoài lề lúc đi Tiền Giang. Zenfone 2 có cái ngon là HDR của nó chụp rất tốt, nếu đo sáng đúng thì không phải lo chụp bị cháy ảnh gì hết. Mời các bác xem ảnh. :p
Đoạn này là lúc đi làm về, lúc này đang kẹt xe trên cầu kênh Tẻ. Ở Sài Gòn mà kẹt xe là mệt lắm, nhưng mà nhờ kẹt xe để có được tấm ảnh ưng ưng kiểu này cũng thấy vui hẳn.
Nói sơ qua về thể loại Cinematic Photography thì nó mang hơi hướng kết hợp giữa nhiếp ảnh và điện ảnh, đem lại một không gian rất gợi mở trong từng tấm hình và câu chuyện trong đó. Chủ thể trong tấm ảnh thường là những góc chụp đời thường, chân dung có câu chuyện hoặc đặc tả một góc cảnh nào đó tự nhiên.
Ảnh mình chụp bằng Zenfone 2, địa điểm chụp chủ yếu ở Sài Gòn, có vài tấm ngoài lề lúc đi Tiền Giang. Zenfone 2 có cái ngon là HDR của nó chụp rất tốt, nếu đo sáng đúng thì không phải lo chụp bị cháy ảnh gì hết. Mời các bác xem ảnh. :p
Đoạn này là lúc đi làm về, lúc này đang kẹt xe trên cầu kênh Tẻ. Ở Sài Gòn mà kẹt xe là mệt lắm, nhưng mà nhờ kẹt xe để có được tấm ảnh ưng ưng kiểu này cũng thấy vui hẳn.
Đang đi đường, thấy thoáng cái bóng Vespa, mặc dù chạy qua một đoạn rồi vẫn cố quay lại chụp 1 shot. :D
Bác ấy nằm nghỉ rất là tự nhiên, sau một cơn mưa rất to. Mặc kệ không gian ồn ào xung quanh...
Cháu chụp bà phải không? sao ra đây chơi có một mình, bạn gái cháu đâu? 😔
Giơ điện thoại lên chụp trời thấy không có gì đặc biệt, vậy là nhìn xuống dưới thấy có cái hồ nước... thế là chụp thôi.
Hẳn là ai cũng có một tuổi thơ nằm trong nôi/hoặc xe đẩy rồi cười hồn nhiên như thế, nhỉ! :D
Quảng cáo
Bây giờ còn mấy ai đọc báo giấy nữa hả cháu, có hôm bác đi ngang sạp báo ghé vào mua vài tờ, bà bán hàng than ế quá trời...
Zenfone 2 chụp đêm cũng khá, tấm này mình để tốc độ chụp tối đa 0.5s, cũng ít bị noise. Chú đó ngồi rít thuốc mà nhìn tướng ngồi ngầu dữ :D
Hôm nay lại đứng bên cầu...
Dòng sông nước chảy, ngược dòng hay xuôi?
(Có bạn nào biết anh này không. Mình fan cuồng anh này, haha)
Nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt nhọc.
Quảng cáo
Đền thờ vua Hùng buổi chiều.
Góc này nhìn có chút gì đó thoáng buồn... bên kia sông thì đang mưa...
Góc này là gọi là góc chống vã ở Sài Gòn. Nhiều khi buồn buồn lại hay ra đầy ngồi một mình.
Chuyển sang close-up. :p
Khổ, mê Vespa mà chưa có điều kiện chơi nên cứ bắt gặp ngoài đường là phải chụp.
Caption mang tính chất vui vẻ: Thả bố mày ra không thì bảo.. 😆
Tấm này mình chụp ở Tiền Giang, sáng sớm chạy ra đây ngồi chờ mặt trời lên, ánh sáng mặt trời lúc này từ bên phải hắt vào cầu nên nhìn mê lắm.
Nhìn khá là yên bình . :D
Chuyển sang Panorama cho đỡ chán.
Hết rồi, hình mình có vài tấm vậy thôi. Bạn nào thích xem thêm vào Flickr của mình.
Chúc anh em xem ảnh vui vẻ. :D