Em chỉ là sinh viên thích chụp ảnh. Lần nọ, đứng xếp hàng chờ đăng ký vào ban truyền thông của trường, mọi người hỏi "có máy chụp ảnh không? Mình trả lời "không". Thế là không được tham gia câu lạc bộ. Mình buồn lắm. Thế rồi câu chuyện thực sự bắt đầu từ khoảng hơn nửa năm trước, ngày mình có cơ hội sở hữu được một chiếc điện thoại xách tay từ Nhật về. Và, bắt đầu lục lọi các bài hướng dẫn trên Camera Tinh Tế, chụp ảnh điện thoại... học từ cách bố cục, lấy nét, canh khung... như một con gà. Học rồi chụp, và mình bắt đầu đi đó đây bằng xe gắn máy, mê lắm, và chụp rất nhiều cho thoả thú vui.
Và, hôm nay, xin chia sẻ một ít ảnh mình đã chọn ra, với mọi người như một kết quả ban đầu cho quá trình đến với chụp ảnh của mình. Tất cả ảnh chụp bằng Galaxy J và chỉnh sửa bằng Snapseed.
Chân dung của em ở thác Pongour trong chuyến đi phượt Đà Lạt
Đầu tiên là những tấm ảnh trong chuyến đi phượt đầu tiên của mình ở Cần Giờ và Vũng Tàu. Những ảnh này được chỉnh sửa bằng phần mềm Snapseed.
Và, hôm nay, xin chia sẻ một ít ảnh mình đã chọn ra, với mọi người như một kết quả ban đầu cho quá trình đến với chụp ảnh của mình. Tất cả ảnh chụp bằng Galaxy J và chỉnh sửa bằng Snapseed.
Chân dung của em ở thác Pongour trong chuyến đi phượt Đà Lạt
Đầu tiên là những tấm ảnh trong chuyến đi phượt đầu tiên của mình ở Cần Giờ và Vũng Tàu. Những ảnh này được chỉnh sửa bằng phần mềm Snapseed.
Tấm ảnh đầu tiên - Chiều buông trên biển Cần Giờ
Cây cầu gỗ huyền thoại ở Cần Giờ, nghe bảo cơn sóng lớn vừa rồi đánh sập một đoạn rồi.
Hoàng hôn ở Vũng Tàu
Là đứa con của miền Tây sông nước, nhưng đó giờ ít khi ra khỏi quê. Nên lần này mình quyết định đi phượt miền Tây. Địa điểm là Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Đồng Tháp.
Một góc chụp ở quê mình - TP.Mỹ Tho
Bình Minh trên sông Tiền - Ảnh chụp từ cầu Rạch Miễu.
Quảng cáo
Mưu sinh trên chợ nổi Cái Răng - TP.Cần Thơ
Làng hoa Sa Đéc - TP.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Điện gió Bạc Liêu
Sau khi về mình đã chuyển qua học chỉnh sửa bằng Adobe Photoshop và Adobe Lightroom. Nhưng hiện đa số ảnh mình đều chỉnh sửa bằng Lightroom. Do mình thích Lightroom hơn, vì nó quản lý ảnh chuyên nghiệp và chỉnh sửa cơ bản dễ dàng hơn. Nếu không cần những chỉnh sửa khó hơn thì với Lightroom đã làm quá tốt.
Tiếp theo là chuyến phượt Sài Gòn - Đà lạt.
Một góc nhìn thác Pongour (chồng ảnh StarStaX)
Quảng cáo
Ảnh chụp từ đỉnh Langbiang - Đà Lạt
Nụ cười trẻ thơ vùng cao - chụp tại chân núi Langbiang ( chỉnh sửa BW bằng Lightroom)
Một góc nhìn chùa Linh Phước, Đà Lạt
Kiến trúc trong chùa Linh Phước
Một góc nhìn từ đỉnh tháp trong chùa Linh Phước
Sắc tím ở vườn hoa Đà Lạt
Tỏa sáng giữ màn đêm
Cuối cùng là một vài ảnh mình chụp được ở thành phố, Sài Gòn.
Hoàng hôn ở hồ Đá - làng đại học QG TPHCM ( chồng ảnh với StarStaX)
Một góc nhìn Sài Gòn mà mình rất thích - ảnh chụp trong chuyến đi tình nguyện
Cầu Ánh Sao - Quận 7 ( chồng ảnh bằng StarStaX )
Ráng chiều - Hoàng Sa, Trường Sa và kênh Nhiêu Lộc
Nắng chiều nghiêng - đường Hai Bà Trưng
Chùa Bửu Long - Quận 9 ( fisheye, chồng ảnh StarStaX)
Cung đàn Sài Gòn - cầu Kiệu, con đường Hoàng Sa, Trường Sa và kênh Nhiêu Lộc
Một góc nhìn nhà thờ Đức Bà từ trên cao
Toàn cảnh quận 1, vòng xoay Quách Thị Trang.
Hoàng hôn - Thành phố đang vươn ( Chồng ảnh và chụp bằng lens fisheye)
Và cuối bài mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút về cảm xúc của mình khi chụp ảnh. Điều quan trọng nhất để có một bức ảnh đẹp đối với mình đầu tiên là khoảnh khắc.Thứ 2 là lúc đầu mình chụp xong rồi về mới suy nghĩ tiêu đề và ý nghĩa cho ảnh. Nhưng bây giờ mỗi bức ảnh mình thường là ý tưởng caption chạy trong đầu trước khi chụp. Vì nếu chụp ảnh mà không biết mình chụp để làm gì, ảnh nó mang ý nghĩa và cảm xúc gì cho người xem thì chưa đúng nghĩa một nhiếp ảnh chân chính. Cuối cùng, mình xin cám ơn mọi người đã giành thời gian xem bài viết của mình.
Flickr: https://www.flickr.com/photos/130239813@N07/
Instagram: https://instagram.com/buuduy.trinh/