[Ảnh] Độc đáo xóm dây thừng ở vùng ven Sài Gòn - Fuji X-T30

spacezone
25/3/2019 5:4Phản hồi: 64
[Ảnh] Độc đáo xóm dây thừng ở vùng ven Sài Gòn - Fuji X-T30
Cách trung tâm chỉ chừng 20km ít ai biết Sài Gòn có một góc nhỏ thật yên bình với khung cảnh giữa cánh đồng rộng lớn giăng đầy những sợi dây nhỏ đủ sắc màu hiện lên lung linh dưới những vạt nắng chiều, những mảng màu ấy kết hợp với những âm thanh râm ran của tiếng côn trùng, tiếng chó sủa, gà gáy, xen kẽ với tiếng ro ro của những chiếc máy cùng tiếng nói tiếng cười của mọi người, tất cả tạo nên một không gian yên bình của làng quê vùng ven Sài Gòn. Đó chính là cái xóm nhỏ của những người miền tây xa xứ rời bỏ vùng miệt vườn miền tây Nam Bộ cùng dắt díu nhau lên đất Sài Gòn làm đủ mọi kế sinh nhai để mưu sinh cuổi cùng họ tụ tập lại cùng nhau lập nên những xóm nhỏ, những làng nghề truyền thống, cái tên "xóm chạy dây" cũng từ đây mà phát triển lên.

4.jpg
Đóng quân trên khu đất bỏ hoang dài gần 300 mét tại khu Vĩnh Lộc , quận Bình Tân từ lâu nơi đây đã trở thành đường chạy cho những người dân miền tây xa xứ lên Sài Gòn mưu sinh


DSCF2938-1.jpg
Mỗi hộ gia đình tại đây sẽ có một đường chạy riêng rộng khoảng 4 mét dài gần 300 mét. Để làm ra được một sợi dây thừng hoàn chỉnh thì người thợ phải kéo những luống dây chạy hết chiều dài khu đất luồn qua nhiều cọc gỗ để tách các sợi dây nhỏ không bị rối nhau. Sau đó quay trở lại móc đầu cuối vào máy cuốn dây để chạy máy. Mỗi lượt dây như thế người thơ phải chạy hơn nửa cây số​


1.jpg
Cả cánh đồng được giăng dày đặc các loại dây lớn nhỏ, đủ mọi loại màu sắc, tạo nên những mảng màu, những bức tranh rực rỡ tuyệt đẹp mỗi buổi hoàng hôn.


5.jpg
Đâu đó tha thẩn dưới những luống dây ngoài những người thợ còn có những chú chó nhỏ những đàn gà tha thẩn đi kiếm ăn. Tất cả tạo nên những khung cảnh nhẹ nhàng tách biệt hẳn với sự nhộn nhịp ồn ã của phố xá cách đấy không xa


7.jpg
Người làm nghề này trong xóm đa phần là những người lớn tuổi vốn đã gắn bó lâu dài và sống cùng nó qua nhiều biến cố. Tuy vậy vẫn có những người trẻ vì muốn phụ giúp cha mẹ nên miễn cưỡng bám nghề


2-1.jpg
Sang - cậu bé 18 tuổi đầy sức sống là một trường hợp như vậy

8.jpg
Học hết lớp 9 vì nhà nghèo nên Sang đã nghỉ học ở nhà theo nghề để phụ giúp gia đình. Giấu ánh mắt đau đáu nhìn về phía xa xăm Sang cho biết : mình hoàn toàn không thích làm dây thừng vì công việc này khá nặng nhọc nay đây mai đó, nhưng vẫn phải làm vì nếu không làm thì cha mẹ lớn tuổi sẽ vất vả hơn

9.jpg

Quảng cáo




10.jpg
Trước khi kéo, dây được lấy từ lõi gốc sẽ được người thợ tưới ít nước để khi kéo sợi sẽ không bị rối vào nhau gây khó khi tới công đoạn se dây bằng máy

11.jpg
Sau khi dây được thợ kéo và cố định trên những cọc gỗ để dây không bị rối thì điểm cuối của dây sẽ được nối vào các máy kéo để bắt đầu se những sợi dây nhỏ lại thành những sợi dây thừng lớn hoàn chỉnh

13.jpg
Khi được người thợ điều khiển để chạy, Những chiếc máy phát ra những âm thanh ro ro rất đặc trưng. Âm thanh này vang vọng hết cánh đồng như len lỏi vào từng sợi dây làm những luống dây nhấp nhô như những cơn sóng uốn lượn khi máy chạy tạo nên hình ảnh rất thú vị


15.jpg

Quảng cáo


Những sợi dây thành phẩm sau khi chạy xong sẽ được bó lại thành từng bó nhỏ để vào một góc nhà chờ đến cuối ngày sẽ được nhân viên của các xưởng sẽ đến thu


16.jpg
Vì công việc vất vả, cực nhọc mà lại bấp bênh không ổn định phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan khác nhau nên hiện nay trong xóm lực lượng lao động chính hiện nay vẫn là những người lớn tuổi, còn những người trẻ hơn, thanh niên họ lại chọn đi làm công nhân để có thu nhập ổn định và đỡ vất vả hơn


17.jpg
Làm nghề dây thừng này, dù là đàn ông hay phụ nữ đều có đôi tay chai sần nhưng lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt với dây


14.jpg
Tuy vất vả với công việc nhưng ở xóm nhỏ này trẻ em luôn được cha mẹ và người lớn quan tâm và tạo điều kiện học hành để tương lai có thể có được một công việc phù hợp và ổn định hơn


18.jpg
Ngoài giờ học cứ chiều chiều mát mẻ các em lại tụ tập nô đùa vui vẻ cùng nhau


19.jpg
Và với bọn con trai, trái bóng luôn là sự lựa chọn hàng đầu


20.jpg
Những trận banh trong xóm luôn đầy ắp tiếng cười nhưng cũng không kém phần máu lửa, quyết liệt từ những pha bóng đẹp mắt


21.jpg
Ở một góc khác bé gái chọn chơi game trên máy tính bảng và ngồi yên trong lòng bà để bà tết những kiểu tóc gọn gàng xinh xắn


28.jpg
Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn này tên Quyên, chuẩn bị vào lớp 1. Ở Quyên ngoài đôi mắt to tròn đáng yêu, em còn có một nét rất ngoan như nhiều đứa trẻ khác trong xóm


29.jpg
Trong những lúc cha mẹ và người lớn đang miệt mài lao động để mưu sinh hay những đứa trẻ khác đang trong giờ học, e lặng lẽ chọn cho mình một niềm vui đơn giản hơn với người bạn là con búp bê nhỏ ở góc nắng nhỏ nơi cửa sau nhà mình


30.jpg
Hoặc có đôi lúc kiêm luôn cả việc chăm sóc cho em trai nhỏ của mình để người lớn an tâm làm việc


22.jpg
Một khung cảnh khá bình yên buổi sớm trong con hẻm nhỏ ngập nắng giữa hai dãy nhà với tiếng gà gày và chó sủa


23.jpg
Thông thường mọi công việc trong xóm sẽ tạm dừng vào Chủ nhật. Mọi người sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trong tuần để sum họp quây quần vui vẻ với nhau


24.jpg
Những câu chuyện tiếu lâm, những tiếng cười giòn giã sẽ thay thế tiếng ro ro của máy chạy dây


25.jpg
Từ già đến trẻ đều vui vẻ đùa giỡn thư giãn cùng nhau những ngày này


26.jpg
Cậu bé Sang nghiêm nghị đăm chiêu thường ngày như được thay thế bằng một phiên bản vui vẻ hơn, đáng yêu hơn với nụ cười luôn nở trên môi vào dịp cuối tuần.


27.jpg
Người dân trong xóm đến từ khắp các tỉnh miền tây, đủ mọi dân tộc khác nhau. Tuy vậy họ vẫn luôn sống chan hoà và giúp đỡ nhau nhiều trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Trong ảnh là tấm hình kỉ niệm ngày cưới của anh con trai cô chú Hên người Khmer trong xóm



31.jpg
Dù cuộc sống tuy còn vất vả và nghèo khổ nhưng họ vẫn có niềm tin vào đức phật


32.jpg
Những khi rỗi việc mọi người thường dành ít phút để cầu nguyện

33.jpg
Kết thúc Những ngày nghỉ cuối tuần công việc và nhịp sinh hoạt của mọi người lại bắt đầu vào tờ mờ sáng. Khi mà nhiểu người vãn còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm, nhằm tận dụng khoảng thời gian mát mẻ tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày để làm việc


34.jpg
Nhiều người trong số họ vẫn đang phải chiến đấu với những cơn buồn ngủ lộ rõ trên từng nét mặt


35.jpg
Nhưng công việc đòi hỏi họ phải tỉ mỉ và tập trung tối đa vì chỉ cần một chút bất cẩn và sơ ý thành phẩm sẽ bị rối và phải làm lại từ đầu


36.jpg
Nhìn xa xa ánh sáng từ những chiếc đèn pin nhỏ đeo trên đầu người thợ, cứ nhấp nhô trên những luống dây ở cánh đồng trong ráng trời buổi ban mai dễ khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh những chú đom đóm đơn độc giữa bóng tối


37.jpg
khung cảnh buổi sáng dưới những luống dây trông rất lãng mạng trái ngược với những vất vả mà họ phải trải qua. Tuy vậy đây lại là khoảng thời gian mọi người hăng hái nhất trong ngày vì không khí mát mẻ và họ có thể chạy dây mà không cảm thấy nắng nóng khó chịu như những trưa hè oi bức


38.jpg
Buổi sáng trên cánh đồng không phải chỉ những con người mới thức dậy mà đồng hành với họ còn có những chú cún và đàn gà theo sát chân trên từng bước chân. Trong ảnh là chị Lan đang ngồi nghỉ mệt bên những chú cún mà chị gọi yêu là con của mình


39.jpg
Chú Hên đang kéo những luống dây cho mẻ dây thừng đầu tiên trong ngày của mình


40.jpg
Dưới ánh nắng đầu tiên trong ngày những luống dây trở nên thật lung linh và ảo diệu. Nhưng đằng sau cái đẹp ấy lại là những câu chuyện vất vả của người thợ, của cư dân xóm chạy dây

Bộ ảnh được mình thực hiện bằng máy ảnh Fujifilm XT30, một chiếc mới ra mắt của Fujifilm. Là một nhiếp ảnh gia đường phố và đã sử dụng qua nhiều máy ảnh Fujifilm khác nhau nhưng với XT30 mình thấy hoàn toàn ấn tượng và hài lòng với những gì nó mang lại. Từ thiết kế nhỏ gọn những vẫn rất thời trang cho đến những nâng cấp phần cứng tuyệt vời giúp mình có thể bắt trọn không bỏ lỡ những khoảnh khắc vàng trong lúc chụp. Rõ ràng XT30 là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ và quyến rũ, một gã khổng lồ tí hon trong thế giới máy ảnh mirroless


64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

shensai_1
TÍCH CỰC
5 năm
Đang dùng sony
Tính thử fuji. Thấy xt100 body hơn 7tr mua k ae nhỉ?
@Long NN Uhm. Tao thật sự GATO với khả năng mặt dày, đéo biết xấu hổ khi cứ đi spam, làm loãng nội dung bằng mấy cái comment vô thưởng vô phạt như vậy đấy.
Ngon lành thì tự mình viết về sản phẩm đi và thuyết phục người khác bấm vào link của mình đi. Đi ké game của người khác còn cao giọng. Đỉnh cao của bán tự trọng lấy tiền.
cothach
TÍCH CỰC
5 năm
Như trở về hồi 30 năm trước
senfall
TÍCH CỰC
5 năm
Thiếu sáng tốt thật .
bài hay quÁ
finnfinns
TÍCH CỰC
5 năm
Gửi Sang,
Chả có nghề nào hơn nghề nào, và cũng chả có cái nào là "nhẹ nhàng và ổn định". Làm gì thì cũng phải ráng hoàn thiện và vươn lên. Hãy yêu nó, tìm tòi, nghiên cứu để nghĩ ra cách làm dây tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, quy mô lớn hơn. Rồi quản trị, marketing, chuỗi cung ứng. Tôi nói vì tôi biết hai vợ chồng cũng nghỉ học từ cấp hai sau đó làm ăn nhiều nghề, từ đi làm thuê cho mấy chủ nước mắm, đi bán giày dép ở chợ. Và giờ họ mới 40 tuổi đã là đại lý phân phối lớn của hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng cho các hãng Việt Nam. Họ chả học đại học, nhưng giờ đây họ có thể đứng ra tổ chức sự kiện cho cho các thương hiệu tại các tỉnh thành nhỏ ở Việt Nam khá chuyên nghiệp bài bản. Nhiều người cũng từ nghèo khó đi lên. Hơn nhau là họ biết phải cố gắng hơn nữa và họ tin là họ sẽ làm được.
finnfinns
TÍCH CỰC
5 năm
@daigiahungyen Bạn có thể hiểu là mình viết chia sẻ suy nghĩ của mình khi đọc câu nói của Sang thôi, còn không có ý để Sang phải đọc.
finnfinns
TÍCH CỰC
5 năm
@traithanhnam90 Hai anh chị họ (con dì) mình. Bọn mình đều ở Quy Nhơn. Họ chẳng nổi tiếng đến nổi có thông tin công khai đâu bạn ơi. Chỉ biết là từ Phù Yên ra đến Quảng Nam và vài tỉnh Tây Nguyên anh chị ấy đều phụ trách hết.
finnfinns
TÍCH CỰC
5 năm
@vanthai91 Mình chỉ nói suy nghĩ khi đọc câu nói của Sang thôi, ngoài kia bao nhiêu người cũng học nghề, làm việc này việc kia. Nếu nói thu nhập, nhiều người học nghề cố gắng học hỏi thì cũng lên thợ bậc cao, lương không hề thấp.
@finnfinns Cái này đúng khi bản thân người đó phải gặp các yếu tố như "Thiên Thời-Địa Lợi-Nhân Hoà" 😁
Thì mới phát triển được! 😃 chứ nếu cứ lao động chân tay mãi với số lương ít ỏi cứ cho là 10 triệu/tháng thì lo ăn,uống sinh hoạt phí các thứ thì làm sao mà có số vốn lớn để giàu được?! 😔

Còn học Đại Học ra mà cũng mãi vẫn loay hoay với mức lương chục triệu/tháng thì bài toán tiêu pha,ăn uống thuê nhà cửa (đi làm thuê trên thành phố nhé!) thì cũng chẳng để ra được bao nhiêu rồi tích cóp tiền trong vòng 20 năm cũng không thể mở nổi Công Ty Lớn đâu ;)

Nói chung câu nói"Có Thực Mới Vực Được Đạo" mà người xưa vẫn nói luôn đúng :D

Thời điểm bây giờ là "Có Vốn Mạnh Mới Dựng Được Đại Nghiệp" :p
ảnh đẹp.
microless chụp đẹp thật
hainon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lại thêm 1 vé trở về tuổi thơ, hình đẹp mô tả chân thật một cuộc sống như tách ra khỏi nhịp sống nhanh mỗi ngày, dù màn hình ipad sáng nhưng nội dung lại ... lặng.
Mau Phan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Một câu chuyện đời thường được kể lại sống động qua các bức ảnh.
hbu.qd1
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mirroless chứ không phải là Microless đâu add à!
SonAmpe
CAO CẤP
5 năm
@hbu.qd1 Mirrorless bạn ơi 😁
vanthai91
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hbu.qd1 Ad (admin) chứ ko phải là add đâu bạn ơi
@vanthai91 chắc tưởng add là (address) 😁
spacezone
TÍCH CỰC
5 năm
@Tài Khoản TKK Cám ơn tất cả các bạn đã góp ý. Mình có sai sót trong lúc soạn bài xin ghi nhận và edit lại :d
Bộ ảnh rất đẹp và ý nghĩa.
Ảnh đẹp lắm!
Thích những bộ ảnh đời như vậy
Weber Lachie
ĐẠI BÀNG
5 năm
mod ơi, mod dùng len gì thế?
lethanh231
TÍCH CỰC
5 năm
Hình đẹp quá
tintincon
ĐẠI BÀNG
5 năm
làng nghề làm dây thừng lên ảnh đẹp lung linh và nhữ ng người thợ thật đáng trân trọng, cảm ơn người chụp ảnh đẹp,
Nhìn như Đông phương bất bại đang luyện Quỳ hoa bảo điển í nhỉ ?
LaptopK1
TÍCH CỰC
5 năm
Ảnh đẹp 😃
Màu lên đẹp quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019