trích nguyên văn của bác "thaivg" :
Xin chia sẻ cùng các bác khi muốn sửa máy tính tại Trung tâm bảo hành Apple: Thakral One - 234 Trần Hưng Đạo, Q.1.
Hôm rồi bị rơi cái Macbookpro từ trên giường xuống sàn nhà, tịt ngóm màn hình (không nứt, bể). Tưởng trung tâm bảo hành chính hãng là ngon, mang ra 234- THĐ nhờ kiểm tra, các chú kỹ thuật nhận máy rồi hôm sau gọi điện bảo hư main, thay thì 10,5 tr (máy của tôi late 2012 giờ giá khoảng 8,5 ~ 9 tr). Đành bảo thôi, mang máy về và trả phí 550K công khám bệnh.
Lò mò trên tinhte thấy có bác Pinko trên LVSy, điện thoại hỏi và mang lên cho bác ấy kiểm tra, rất nhiệt tình chỉ cho mình luôn là máy vẫn đang hoạt động, chỉ hỏng cao áp của đèn backlight. Bác ấy bảo để máy lại xử lý và hôm sau đã sửa xong, lấy 900K tiền công. (Cảm ơn bác Linko - 490/2a lê văn sỹ Q3 một lần nữa nhé!)
Về ngẫm mãi không hiểu các chú kỹ thuật của Thakral - Ủy quyền của Apple trình kém hay cố tình làm tiền mình?!
BR.