các bác dùng miễn phí mà làm như trả tiền không bằng, chỉ đáng ghét trang nào nó nhét quảng cáo cả đống để tế cha ông nội nó hay sao vậy, với quảng cáo popup va auto play video như thằng vnexpress
Mình chỉ cài Ad-block trên trình duyệt máy tính, còn trên điện thoại thì không
Vì quảng cáo là 1 phần nguồn thu của các nhà làm nội dụng, không có nguồn thu thì làm sao có những nội dung chất lượng được
Mình không ghét quảng cáo. Nhưng bị khó chịu. Có thể các bạn cho mình là mâu thuẫn. Ko ghét và khó chịu khác nhau.
Thứ nhất: vô duyên - khi bạn đọc 1 trang báo, q.cáo hiện full màn hình và bắt bạn phải ấn dấu X để tắt hoặc sau 3 -5s.
Youtobe: quảng cáo không phải là vài s nữa, mà nhiều q.cáo lên đến 2-3p trở lên (mình ko viết nhầm đâu). 3-5s cho phép bạn tắt dc q.cáo dài đó. Thói quen của mình là nghe nhạc trên youtobe và làm việc nhà, thỉnh thoảng ngó t.vi chút. Đang thả hồn thì ình cái q.cáo. tụt hết cảm xúc, tay bẩn lại phải đi rửa để tắt q.c.
Góp ý. Q.cáo chạy chữ hoặc ở 1 góc, tự động phát video nhưng ko tự bật âm thanh. Ng ta muốn xem sẽ tự quan tâm. Còn ko làm ng khác khó chịu thì sản phẩm q.cáo đó sẽ vô tình bị ghét.
Combo adguard + youtube vanced (xóa luôn youtube gốc)..dùng đt bớt qc hẳn. Trên pc thì adblock for youtube, ad muncher, chặn từ file host, KIS cũng góp thêm phần chặn qc nữa, hệ quả là lâu lâu get link fshare méo đc, tắt cái gì nó cũng bảo còn adblock, thôi thì bực mình quá, bỏ 50k mua mẹ nó mấy chục k point dùng dần. 😆 mấy app hay dùng mình đều mua bản không qc hết.
Hôm qua reset factory lại con android tv rồi mở youtube lên xem thì ôi thôi, cứ bắt đầu 1 video là 1 quảng cáo, lại ko tự động skip, ko tắt thì nó chạy đủ 4-5 phút mới hết. Nghe đc 4 cái video theo thì thôi tắt đi, bật pc nghe vậy +_+
Quảng cáo trên TV ngày xưa hay vleu, bây giờ nhảm shit éo chịu được, thiếu ý tưởng 1 cách tồi tệ. Quanh đi quẩn lại toàn mấy bài nhạc chế, hát hò, ca sĩ diễn viên gì cũng bị viêm đại tràng, đau xương khớp hết ráo. Còn quảng cáo của mấy ông phân bón các thứ thì thôi rồi, có vừa xem vừa tu nước mắm cũng thấy nhạt. Ko hiểu mấy thằng làm quảng cáo nghĩ gì mà có thể nghĩ ra mấy cái quảng cáo thiếu muối vậy. Gần đây thì thấy có cái qc máy giặt của SS khá thú vị, hài hước