Xin lỗi mấy bạn đam mê chế, độ xe các bạn làm gì thì làm nhưng đừng để những sản phẩm của mình ảnh hưởng đến người khác. Mấy bạn lắp độ đủ loại đèn đường phố thì rõ sáng mấy loại đèn đó vô cùng thừa thãi và gây chói mắt nguy hiểm đến những người đi đối diện. Mình nói thật mình chẳng thấy chút đẳng cấp nào mà chỉ thấy khó chịu vì sự ích kỉ vô ý thức, tất nhiên là cảm nhận cá nhân thôi nhưng rất nhiều người xung quanh các bạn cũng nghĩ như mình đấy. Lớn rồi suy nghĩ kĩ rồi hẵng làm các bạn ạ. Chẳng may có người vì mấy cái đèn chế đèn độ của các bạn mà gặp tai nạn thì đó là tội ác đấy.
Ai đi những cung mà ngoài đường k có 1 chút ánh đèn đường nào như đoạn QL1A qua hàm thuận nam sẽ hiểu, chẳng khác gì thằng mù, mình từng đi đoạn đó 1 lần với đèn zin và phải nhờ vào ánh đèn trợ sáng của mấy chiếc xe đằng trước để nhìn đường. À dĩ nhiên là mình cũng phản đối tụi chiếu đèn trong thành phố nhé k mất công các bạn lại lao vào chửi
Chả phải lắp thêm cái gì cả, khi mua xe có những đèn gì thì dùng đèn đấy, hãng tính toán cả rồi, hỏng đèn nào thay đèn đó. Còn việc gắn thêm cái đèn trợ sáng, hay cái này cái kia thì chỉ dành cho những thanh niên, những tay chơi bời thích đú đởn, a dua theo phòng trào, thích thể hiện, thích đi phượt. Mình cũng ko hiểu khi có gia đình vợ con rồi thì cái tôi hay cái niềm đam mê này còn nữa ko? Giả sử nếu còn duy trì thì thời gian nào dành cho gia đình, thời gian nào chia sẻ, chung lưng đấu cật với vợ, thời gian nào chăm sóc, vui chơi với con, thời gian nào đi bươn chải, kiếm tiền trong cái xã hội bộn bề nhiều thị phi này. Hay chỉ rình cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ nào là đi phượt, đi xõa hết mình, mặc vợ con. Hay vợ cùng sở thích luôn, vậy còn con. Nhà nào có điều kiện thì ô tê thôi, cả vợ và con cùng 1 chí hướng này ...
Chia sẻ chút cho ae hạ nhiệt =))