Cái app Xiaomi nó có công cụ báo khi nào cần vệ sinh tấm lọc bụi, lau sensors và khi nào phải thay thế những thành phần hao mòn mà thớt. Lúc nào nó báo thay bộ phận nào thì mua thay vào thôi.
Vệ sinh như này chưa ăn thua,vừa rồi thay pin cho khách tiện mình làm vệ sinh phải tháo hết toàn bộ chi tiết ra vs, bụi bám rất nhiều vào mạch, các chân cảm biến đủ ngóc ngách , bác nào ở HN cần bảo trì , thay pin robot hút bụi thì ới e SDT: 037.6564.662
- Nếu lắp cục lau nhà và bình nc, nó chạy toàn trên 50p, mình đoán là nó làm kỹ hơn, nhưng ở chỗ lau nhà ko có cảm biến, chỉ lắp cơ học vào thôi, sao nó biết để chạy kỹ hơn nhỉ ?
- khoảng 1 tháng gần đây, khi lắp cục lau nhà, lâu lâu nó vẽ bản đồ bậy bạ, ko tìm dc hướng, chạy hoài rồi báo Error 3, phải bê qua chỗ khác cho nó chạy lại mới dc,
- lâu lâu lại xoay nghiêng bản đồ nữa, đã vệ sinh cảm biến,thay chổi , không biết có khi nào cái cục cam tròn phía trên bị gì ko nhỉ,
Mình thấy bên Aliexpress nó bán đủ các linh kiện cho con này , kể cả mainboard , nhưng kg biết có thay được kg ? Nó có reset được về ban đầu từ nhà máy, mình cũng mới mua 1 tháng thấy ổn.
Em đang có con Xiaomi Gen 3 (Roborock T6 - hàng nội địa TQ). Bà già không chịu xài, mới mua chưa đầy 1 tháng chạy không quá 10 lần, còn bảo hành hơn 11 tháng - để lại giá 9tr. Con này tất cả đều tốt, có mỗi cài là hàng nội địa TQ, nên nếu kết nối với điện thoại phải chuyển giờ sang giờ TQ, mới điều khiển được trên điện thoại. Còn không cần kết nối đt, thì chỉ cần bấm 1 nút trên máy là xong. Rất dễ xài.
Tặng kèm 2 cọ bên, 4 lọc Hepa và 1 cọ chính (cọ giữa).
Mod cho em rau vặt 1 phút ạ - Em đang có con Xiaomi Gen 3 (Roborock T6 - hàng nội địa TQ). Bà già không chịu xài, mới mua chưa đầy 1 tháng chạy không quá 10 lần, còn bảo hành hơn 11 tháng - để lại giá 9tr. Con này tất cả đều tốt, có mỗi cài là hàng nội địa TQ, nên nếu kết nối với điện thoại phải chuyển giờ sang giờ TQ, mới điều khiển được trên điện thoại. Còn không cần kết nối đt, thì chỉ cần bấm 1 nút trên máy là xong. Rất dễ xài.
Tặng kèm 2 cọ bên, 4 lọc Hepa và 1 cọ chính (cọ giữa).
Cuối tuần ở nhà thay vì ngồi cfe từ sáng tới trưa thì về sớm cầm chổi lên mà quét nhà, vừa sạch nhà, vừa thể dục 1 tí khoẻ người 😁 1 thanh niên ko có tiền mua robo quét nhà cho hay :D
Máy giặt, máy rửa chén, robot hút bụi ( chỉ phù hợp căn hộ hoặc nhà diện tích sàn lớn không giật cấp), máy gấp ủi đồ ( đang nghiên cứu, mắc như chó) là các thứ tui nghĩ buộc phải mua nếu các bạn đủ điều kiện.
Ng ta phải hy sinh tuổi xuân, nhan sắc, thậm chí 1 số ít chấp nhận hy sinh cả công việc để phục vụ cha con chúng ta. Mỗi lần nghe lão nào nói " máy chạy bằng cơm" là muốn thoi 1 phát cho thay cả hàm răng! Ông nào ngon làm việc nhà 1 tháng rồi muốn nói cái qq gì cũng được. Tiền cho gái bo gái thì bố nào cũng hết sức chảnh chó, đồ tào lao!
@njsha0rchn
Khi mà bác làm biến rửa, hoặc thường xuyên có công việc bận, và cha mẹ thì đã già - bác không thể nào ngồi nhìn cha mẹ rửa bát cho bác được đâu. Nên máy rửa chén là lựa chọn hợp lý.
Phải thừa nhận là người rửa không kỹ như máy rửa đâu.
Ở miền Nam mình mùa đông không lạnh lắm; nhưng có những ngày chả muốn đụng nước! chả muốn tắm, thì nói gì đến việc đi rửa bát. 😔
Mình đã mua máy hút bụi, mua máy lọc không khí, mua máy rửa chén -> và cái mình hài lòng nhất là cái máy rửa chén thôi. 2 cái kia thì... :( có cũng được.
Con này là con kém nhất trong số các con Robot hút bụi, kkkk, Robot giờ nó ko chỉ hút mà còn lau luôn rồi. Nhưng chắc vẫn phải vài năm nữa mới ngon, đa số cho vui cửa vui nhà thôi chứ ko sạch, vẫn ko sạch, bỏ xót lung tung, chỗ hút chỗ không, chỗ lau chỗ không...nói chung chỉ lừa mấy ông như ông Duy Luân ham cái gọi là "thông minh" thôi, kkkk, dùng chán khiếp....
@RAT_LIEU
Show cái này thì có ích gì hả bác? Thử cái gì đó dính dính như cơm hay keo dán giấy mới biết được. Nói chung k tin tưởng mấy đồ này lắm.
Đỡ phần nào thôi. Thi thoảng vẫn phải tổng vệ sinh.
Tôi vốn dĩ không muốn trả lời ông, nhưng xin thông não ông tí!
Con khác tui chưa xài nên tui nói về con này: nó sẽ map lại nhà ông và chạy theo viền, zizac o sót. Còn chuyện nó bỏ chổ này chổ kia chắc do nhà ông quen thói ở dơ đồ quăng tá lả chạy thế đéo nào được.
Máy rửa chén thì tráng sơ quăng vào, cả nhà thiếu gì trò mà với nhau, gục mặt mà rửa chén? Nhà 4 ng mà 4 chén 2 tô 2 nồi, con vợ ông chắc nó nấu món nào xong đổ ra tô, dĩa rồi lấy nồi nấu món khác?
Hoặc là mỗi bữa ăn cả nhà ông đúng 1 món mặn 1 món canh? Nếu thế ông nên xem lại ông làm đàn ông kiểu gì? Nhưng tui chắc 100% ông chả biết cái chó gì về phụ việc nhà cho vợ, nấu nướng dọn dẹp ông chả làm gì! Đàn ông như ông đúng vứt đi
Trong tất cả các dòng ông viết, tui chưa thấy bất kì dòng nào có tính đỡ đần cho vợ ông. Chia buồn sâu sắc tới vợ, cả bố mệ vợ ông luôn.
Cuối cùng, diễn đàn là nơi trao đổi kinh nghiệm chứ không phải nơi thể hiện tính gia trưởng, độc đoán cá nhân. Ông thích thì dùng, không thì phắng mẹ đi cho mọi ng có nhu cầu ng ta bàn
Thành kính phân ưu với nhà ông!
app mihome nó nhắc mình khi nào nên thay linh kiện bên trong luôn, công nhận con này nó hút được bụi bé xíu xiu mà mình tự hút chắc chắn ko sạch bằng 😁