chỉ viết bằng tay phải còn lại chắc 98% là tay trái làm hết, riết rồi tay trái to hơn tay phải trông thấy. Đi gym phải tập tay phải gấp đôi cho cân =))
Còn vụ dao 2 lưỡi có ông nào nhất quyết dùng tay trái xong gọt từ dưới đít gọt lên giống tui ko =))
mình thuận tay trái và hầu như tất cả những gì mình làm đều là tay trái, chỉ có duy nhất viết là tay phải vì hồi đó đi học bị cô bắt viết tay phải, ko mình cũng viết tay trái luôn rồi. Ngày xưa bị cô khẻ tay vì tội viết tay trái, sợ quá đổi sang tay phải 😔
Ở chỗ em có nhà thằng bé thuận tay trái
Thế là bố mẹ luyện luôn cho nó tay phải. Không gọi là thuận nhưng giờ tay phải nó cầm đũa hay viết chữ không khác gì người bình thường cả. Chỉ là lực tay yếu hơn tay trái
Em nghĩ các bác có con thuận tay trái cũng nên tập cho bé thao tác tay phải từ nhỏ. Rất dễ tập thôi. Không phải gò bó bé gì mà 99% các vật dụng trên thế giới đều được thiết kế dành cho người thuận tay phải. Từ bàn phím, chuột, vị trí trackpad, micropipette,...
mình thuận tay trái, hồi nhỏ theo phản xạ cầm bút mọi thứ bằng tay trái.. sau đi học, mình bị đánh đập ép cầm bút bằng tay phải..
thật ra tay trái thiệt thòi nhiều, vd như các dụng cụ cơ khí, bếp đều ko dành cho người tay trái
Haha, Đôi khi nhìn con dao phải trăn trở suy nghĩ, đắn đo các kiểu xem là mình sẽ cầm dao bằng tay nào, sau đó quyết định là dùng tay phải vì tay phải mạnh hơn, tiếp đó sau khi cầm lên não mới nhận ra hóa ra mình thuận tay trái nên phải đổi sang lại. Quá phức tạp.
Thuận cả 2 tay thì thế nào? Mình chỉ trừ cầm bút viết tay phải ra thì có nhiều cái tay trái còn làm đc mà tay phải lại ko làm đc. Xác định là con sau này cầm tay nào cũng đc, miễn là làm tốt.
Thực ra ngay từ cái tên "Bên Phải" hay "bên Trái" cũng được gọi bởi đa số mọi người thuận tay/chân đó
Nhiều người thuận tay phải nên => coi như hướng đó là phải/đúng/chuẩn, hướng còn lại là trái/sai/không chuẩn
Giả sử nếu phần lớn con người hầu hết thuận tay/chân trái => thì có lẽ bên trái như mọi người vẫn đang gọi sẽ là bên phải.