Ifan tiền thiếu méo gì, mua cái đt hơn 30 củ rồi bỏ tiền mua Ap care thôi. Phải cố giữ cho chủ luôn trên nghìn tỉ chứ ko thì mất mặt lắm. Còn một số thì rất rảnh nó trầy nó hư thì ra store ngồi cho mát để được đổi đt, mua đt về còn phải đi phục vụ nó nữa mới xứng
Ui dào. Quăng quật khắp nơi có xước vết nào đâu. Ko dùng ốp và dán màn hình gì cả. Cảm giác thấy người ta cố gắng thiết kế cái điện thoại thật đẹp, cầm thật sướng các ông lại ốp xừ nó vào thành dày cộp, xấu xí nặng chịch.
Bài này thằng Sam nó bơm sau vụ Galaxy Fold của nó cào móng tay cũng hỏng để đánh lạc hướng chứ làm gì có! Tung nhân viên lên mấy diễn đàn xong Sam hoá lụm về viết bài như đúng rồi
mình có bị trầy, nhưng không phải do nó dễ dày, mà do thằng thợ chụp hình mượn chụp miếng dán da làm trầy... tao nói nó thốn gì đâu, hàng mình nâng như nâng trứng