Nếu bạn thích chụp ảnh, bạn đừng ngần ngại chụp bất cứ điều gì, bất cứ ai bạn thấy để lưu lại cho mình những điều thoáng qua trong cuộc đời. Có thể những tấm ảnh đó chưa thật xuất sắc, còn nhiều điểm chưa hay nhưng qua đó trước hết chúng sẽ giúp bạn tìm lại được chính cảm xúc khi bạn cầm máy lên chụp, đồng thời giúp bạn tránh khỏi những hạn chế bạn đã gặp phải trong những lần chụp đó. Một phi công khi bay trên bầu trời cũng có thể chụp phơi sáng được dải thiên hà. Một người thợ lặn chụp lại những tấm ảnh của đại dương huyền ảo...
Camera Tinh Tế xin giới thiệu các bạn một bộ ảnh chân dung những người khác biệt của một nhiếp ảnh gia làm việc tại phi trường mà anh đã gặp trong lúc làm việc.
Mustafa Cankaya là một NAG người Istanbul, đang làm việc tại phi trường Atatürk. Hàng ngày, anh trông thấy hàng ngàn khuân mặt lướt qua anh, họ đến từ các nền văn hoá khác nhau, các vùng đất khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Với anh, đó chính là một kho tàng cho một người đam mê chụp ảnh như anh và chính điều này đã làm anh có ý tưởng kết hợp giữa công việc và đam mê chụp ảnh để làm một dự án riêng với tên gọi "100 Faces 100 Countries"
Ngày nào anh cũng đi bộ quanh các khu vực chờ đợi của sân bay để tìm những gương mặt phù hợp cho dự án của mình. Những người anh ta chọn để chụp thường có một điểm gì đó rất khác trong kiểu tóc, trang phục và qua cuộc trò chuyện giữa anh và người anh chọn đó.
Dự án của Mustafa Cankaya bắt đầu vào tháng 03/2018 và cho tới thời điểm này, anh ấy chụp được 117 chân dung đến từ 77 quốc gia khác nhau. Mustafa Cankaya đang tiếp tục cho đến khi hoàn thành dự án này để tổ chức một buổi triển lãm với mục đích kết nối mọi người lại với nhau dù có sự khác biệt văn hoá, vùng miền.
Camera Tinh Tế xin giới thiệu các bạn một bộ ảnh chân dung những người khác biệt của một nhiếp ảnh gia làm việc tại phi trường mà anh đã gặp trong lúc làm việc.
Mustafa Cankaya là một NAG người Istanbul, đang làm việc tại phi trường Atatürk. Hàng ngày, anh trông thấy hàng ngàn khuân mặt lướt qua anh, họ đến từ các nền văn hoá khác nhau, các vùng đất khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Với anh, đó chính là một kho tàng cho một người đam mê chụp ảnh như anh và chính điều này đã làm anh có ý tưởng kết hợp giữa công việc và đam mê chụp ảnh để làm một dự án riêng với tên gọi "100 Faces 100 Countries"
Ngày nào anh cũng đi bộ quanh các khu vực chờ đợi của sân bay để tìm những gương mặt phù hợp cho dự án của mình. Những người anh ta chọn để chụp thường có một điểm gì đó rất khác trong kiểu tóc, trang phục và qua cuộc trò chuyện giữa anh và người anh chọn đó.
Dự án của Mustafa Cankaya bắt đầu vào tháng 03/2018 và cho tới thời điểm này, anh ấy chụp được 117 chân dung đến từ 77 quốc gia khác nhau. Mustafa Cankaya đang tiếp tục cho đến khi hoàn thành dự án này để tổ chức một buổi triển lãm với mục đích kết nối mọi người lại với nhau dù có sự khác biệt văn hoá, vùng miền.
Ngay khi Mustafa Cankaya đăng dự án của mình lên trang Bored Panda vào tháng 05/2018, dự án đó đã được các hãng truyền thông ở Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Bun-ga-ri và Thổ Nhĩ Kỳ phát hành.
Sau đây là một số ảnh trong dự án của Mustafa Cankaya
#1 Ibrahim Zethy đến từ Rwanda
Nếu bạn gặp một vũ công đến từ Rwanda, bạn sẽ thấy hình ảnh này.
Nicole là một nghệ sĩ vẽ tattoo đến từ Odessa. Cô đang di vòng quanh Châu Âu vì những người yêu nghệ thuật tattoo
Freya theo học Khoa Học Nhân Văn tại trường đại học Oxford. Cô ấy bay đến Kenya để học tập.
Quảng cáo
Bash đến từ lễ hội Burning Man. Bash là nghệ sĩ chơi trống djemba
Jussi có một studio tattoo ở Helsinki. Anh ta dự đinh sẽ làm chuyến thám hiểm dài ngày giữa khu rừng già.
Shayma đang có theo một dự án trước khi gặp Mustafa Cankaya. Cô ấy đang theo học dược tại Malta và cùng là một tình nguyện viên giúp người tị nạn ở Athens
#7 Frédéric đến từ France
Frédéric là giáo viên ở Nigeria. Anh ta bay trở lại để bắt đầu cho học kỳ mới sau 2 tháng nghỉ ngơi. Áo khoác do chính anh thiết kế
Quảng cáo
Kavinthida vừa có kỳ nghĩ lễ ớ Đan Mạch.
#9 Parl đến từ Estonia
Parl là vận động viên điền kinh 7 môn phối hợp.
Sara vừa đi nghỉ ở Barcelona
Indrė đi California để nghỉ hè.
Idris một stylist thời trang
Sara đang học nha khoa và thiết kế ở Mat-cơ-va
Katirina đang làm chương trình “công việc và du lịch” ở New Jersey với bạn của cô ấy.
Áo T-shirt làm Mustafa Cankaya quyết định chọn khuôn mặt này trong dự án của mình.
May rất thích du lịch. Cô ấy là một tình nguyện viên của một trại tị nạn và cô ấy đang trở lại Ai Cập để làm việc.
Sebastian vừa có chuyến thám hiểm dãy núi Pamir ở Tajikistan trong vòng 8 ngày và leo lên tới độ cao 7105m khi tai nạn máy bay trực thăng rơi làm 3 người leo núi và 2 phi công thiệt mạng.
Jargal đang học ở Frankfurt, nước Đức.
Gorana tranh thủ uống nước giải khát trước khi đi bay đi Belgrade
Frankie J là một trong những vũ công nổi tiếng. Anh ấy còn là giám khảo cuộc thị House Dance.
#21 Paris Landon đến từ United States
Paris Landon vừa trải qua kỳ nghỉ ở Hy Lạp
#22 Rahma đến từ Tunisia
Rahma là giáo viên thể thao, cô ấy đang trên đường đi Romania
Ed có 2 quốc tịch: Anh và Kenya. Anh ta đang chờ chuyến bay đi Nairobi
#24 Aldar đến từ Russia
Aldar lớn lên ở Vương Quốc Anh và vẫn sống ở đó.
Lubna là một Dj đến từ Ai cập.
Luna có chuyển nghỉ lễ với bạn cô ấy ở Kenya.
Daria bay đến Trung quốc để chụp ảnh người mẫu.
Gerd lúc đầu từ chối tham gia dự án của Mustafa Cankaya nhưng sau đó, cô đã đổi ý tham gia vì thích thông điệp kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới của dự án này.
Anja là khuôn mặt thứ ba đến từ Slovennia. Những người Slovennia rất thích đi du lịch.
Miljana là một nghệ sĩ tattoo và đang đi nghỉ cùng bạn trai.
Jacob là một sinh viên y khoa ở Thuỵ Điển
Ilya Varlamov là một trong những blogger và phóng viên nổi tiếng ở Nga.
#33 Martina đến từ Austria
Martina đang vui vẻ chờ tới chuyến bay của mình
#34 Florencia đến từ Argentina
Florencia đang làm việc cho tổ chức Chữ Thập Đỏ.
#35 Sadeem From Pakistan
Sadeem đang học Global Development ở đại học Copenhagen. Anh ta có sở thích chơi đàn Guitar.
#36 Boubakar đến từ Niger
Boubakar là trưởng nhóm Pilgrim.
Barkinado là một hoạ sĩ người Senegal, sắp tới anh ta sẽ có buổi triển lãm ở France La Motte-Servolex.
#38 Mustapha đến từ Morocco
Mustapha là thành viên của ban nhạc Daraa Tribes. Họ kết hợp nhạc cổ truyền của thung lũng Draa và nhạc Blue Sahara, là một nét đặc trưng của thành phố Tagounite (một ốc đảo ngay trung tâm của hoang mạc Morocco)
#39 Simon Cheng đến từTaiwan
Simon Cheng là một nhiếp ảnh gia. Anh đang thu thập tài liệu về những người tị nạn ở Slovenia
Sophie có sở thích chơi đàn guitar. Cô ấy đang chờ chuyến bay đi Lebanon để học tiếng Ả rập.
#41 Philip Chang đến từ South Korea
Chang cùng với bạn đang chờ chuyến bay đến Thuỵ Điển
Michele vừa có kỳ nghĩ ở Phuket và đang chờ chuyến bay về Berlin.
Takeshi là kiến trúc sư và nhà thiết kế thời trang ở Nhật Bản.
Sau khi dự án của Mustafa Cankaya được đăng trên một tờ báo ở Bồ Đào Nha, Mr. Dheo đã viết thư cho Mustafa là sẽ quá cảnh ở Istanbul và đồng ý tham gia dự án của anh.
Nguồn : Boredpanda