Sang chảnh với mấy cái điện thoại chắc là mấy thể loại sinh viên yêu (hay đú) công nghệ. Cứ đi xế hộp đi rồi tha hồ mà sang với chả chảnh. Thời buổi nào còn xét sang hay không sang bằng cái điện thoại với cái xe máy ét hắt ét hiếc...
@nguyenqthin
Mình xác định luôn là k bao giờ bỏ hơn 10 triệu cho 1 cái điện thoại bởi xịn cách mấy cũng chỉ xoay quanh việc nghe, gọi, nhắn tin, check mail, facebook, lướt web, đọc ebook... hết! Điểm mình thích nhất ở iphone là cái os quá tốt, phần mềm phát triển cho ios cũng rất tuyệt vời và đó là thứ duy nhất mình quan tâm. Hiện tại mình đang dùng Sony Z2 với android nhưng nếu có đủ điều kiện chắc chắn sẽ lên 6+ vì lý do ổn định cho công việc là chính. Còn để sang chảnh thì quên đi, anh dùng iphone 6 hay 6+ mà trong túi k có tiền sáng ăn tô phở cũng phải suy đi tính lại chán chê thì sang với ai? Còn mấy cái đứa đánh giá con người qua cái điện thoại cái xe máy cũng vứt, chẳng đáng 1 xu.