[B.A.T Tour 49] Măng Ry - Ngọc Linh mùa vàng : Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên

teentozero
25/7/2017 5:45Phản hồi: 3
[B.A.T Tour 49] Măng Ry - Ngọc Linh mùa vàng : Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên
Cuối tuần rồi mình có tổ chức cho nhóm mình đi Ngọc Linh ngắm lúa chín, mùa này Ngọc Linh rất đẹp với những cánh đồng lúa bậc thang chín vàng, y như ngoài Tây Bắc vậy, bạn nào mà muốn ngắm lúa bậc thang mà chưa có điều kiện đi Tây Bắc thì đi Ngọc Linh cũng được, đẹp lắm

Bạn nào thích đạp xe đi bụi có thể join group : https://www.facebook.com/groups/battour/ để tham gia nhé

Tour này khá căng, lúc đầu tưởng có mình ên mình đi, ai ngờ cuối cùng tuyển được đến 11 trâu bò đi chung lận. Lúc đầu plan rất hoành tráng vì tính là sau khi đi Ngọc Linh thì sẽ có 1 nhóm về Ngọc Hồi để về SG, còn 1 nhóm đi tiếp lên Khe Sanh sau đó về Huế, còn mình từ Khe Sanh sẽ đi tiếp qua Lào để thực hiện Tour de Đông Dương 2017 dự kiến đi trong 2 tháng, qua 5 nước là VN - Lào - Thái - Myanmar - Cambodia, tính quá trời cuối cùng bể kèo hết trơn 😔

Thật ra đi Ngọc Linh mùa này cũng hơi lo vì mùa này là mùa mưa, ngay hôm tụi mình đi thì bão lại vào miền Bắc, còn SG thì bữa h ngày nào cũng mưa, nhưng với tinh thần đã lên plan là đi, cả nhóm vẫn thống nhất lịch đi như cũ

[​IMG]DSC09947 by Nam Nguyen, on Flickr


Chiều thứ 5 mình viết status chia tay chia chân SG hoành tráng rồi bắt đầu đạp ra BXMD để lên xe đi ra Kontum, mình đặt vé xe Việt Tân Phát, giá vé người là 250k, xe đạp là 100k. Chỉ có điều bực mình là hôm đi mua vé đã dặn đi dặn lại là có 11 chiếc xe đạp, nhớ chừa cho mình 2 ngăn ở tầng hầm xe để nhét xe vào, thì đến trưa thứ 4 nhà xe lại gọi bắt ra bến xe trước 2pm để xếp xe lên xe khác vì xe tụi mình đi chở trái cây đầy hầm rồi chỉ chở dc 2 chiếc, trong khi 6pm xe mới chạy, cãi lộn um xùm nó vẫn nhất định ko chịu chở xe theo nên đành phải ra bến lúc 2pm

[​IMG]DSC09948 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09949 by Nam Nguyen, on Flickr

ra đó thì lại phải ngồi chờ đến 4pm mới chất xe lên dc, lúc đó thì mưa tối trời luôn, SG hôm đó mưa to kinh dị

nhà xe chạy đến 9g30 pm thì ngừng để ăn tối, ăn cơm phần 1 người đóng 40k, cơm thì bao no nhưng đồ ăn thì ít quá ăn ko đủ gì hết

[​IMG]DSC09950 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC09951 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC09952 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC09954 by Nam Nguyen, on Flickr

Quảng cáo


ăn xong thì lên xe ngủ tiếp, mà xe này chạy chậm dã man, cứ chất hàng lên chất hàng xuống, lúc 10g30pm nó ngừng chất hàng đến 11g30 mới đi tiếp, đến dc Kontum là 6g30 sáng trong khi lịch trình dự kiến là tới Kontum 4-5g sáng, trễ mất 1 tiếng rưỡi

Xuống xe rồi thì lo ráp xe gắn đồ lên xe rồi khởi hành

[​IMG]DSC09955 by Nam Nguyen, on Flickr

Đến Kontum thì phải ăn phở khô cho biết, thật sự thì mình ko hảo món này lắm vì ăn mấy lần rồi, nhưng thôi dẫn anh em vào ăn cho biết

[​IMG]DSC09956 by Nam Nguyen, on Flickr

bảng giá nè

Quảng cáo


[​IMG]DSC09958 by Nam Nguyen, on Flickr

phở khô, sợi giống sợi hủ tíu nhưng khô hơn

[​IMG]DSC09959 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn kèm sà lách, rau thơm

[​IMG]DSC09960 by Nam Nguyen, on Flickr

tô nước lèo để riêng, có bò tái trong đó, tô này 40k tính ra cũng cao chứ ko rẻ

ăn sáng xong đạp thì ku Phúc nó kêu xe nó bố thắng bị cạ, chạy cứ kêu xẹt xẹt, tháo ra coi thì hết hồn

[​IMG]20232023_10208039335816298_7658722678202249721_o by Nam Nguyen, on Flickr

bố sau nó mòn sạch, ăn hết bố ăn vô cả miếng nhôm, bố trước thì còn 1 lớp mỏng, mà hỏi thì ko ai đem bố dự trữ, mình thì đem đến 4 cặp bố nhưng bố mình lại ko gắn cho xe nó dc

[​IMG]20170721_083808 by Nam Nguyen, on Flickr

Hỏi nó h mày tính sao, đi về hay đi tiếp, nó đòi đi tiếp nên đành đổi bố trước ra bố sau cho nó xài đỡ rồi đi tiếp

Tiếp tục đạp QL14 theo hướng từ Kontum đi Dak Tô, đường này mình đạp nhiều rồi với cảnh cũng chả có gì nên ko chụp

Đến Dak Tô thì lại thêm 1 chiến sỹ bị thương, xe của chú Bảy bị hư con chó đùm sau, kiếm chỗ sửa ko dc nên thôi chú Bảy đón xe về luôn, mà cũng may là chú Bảy về, chứ vô đến cái đèo Măng Rơi là khỏi ra luôn

[​IMG]DSC09961 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]DSC09962 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn trưa ngay ngã 3 Dak Tô, 1 dĩa cơm đầy như vậy là 30k, cơm thêm free, cà pháo free, trà đá châm đầy bình free

[​IMG]DSC09963-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Motobecane và tăng 2 nòng, hình như là pháo phòng không thì phải

[​IMG]DSC09964-01 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong là 12g thì nghỉ 30p rồi đạp tiếp vào TL672 vì đã quá trễ so với lịch trình dự kiến, cả buổi sáng đi dc có 40km à

[​IMG]DSC09966-01 by Nam Nguyen, on Flickr

vô đến TL672 là đã thấy dốc liên tục

[​IMG]DSC09967-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09968 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09969 by Nam Nguyen, on Flickr

cũng may là trời khá mát nên đỡ mất sức
3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC09970-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nhưng đến đây thì mới bắt đầu con đường đau khổ, lúc đọc cái tên đèo Văn Rơi mình cũng thấy nó kì kì, đạp vô đến Tu Mơ Rông hỏi dân địa phương thì mới biết là cái tên đèo bị in sai, tên đúng là đèo Măng Rơi, nó có tên như vậy vì đồng bào đi hái măng ở chân đèo bỏ vô gùi, lên tới đỉnh đèo thì măng rơi sạch do đèo quá dốc 😔 nên có tên là đèo Măng Rơi

[​IMG]DSC09971-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa đã thấy những mảnh ruộng bậc thang, nhưng chỗ này chưa đẹp

[​IMG]DSC09972 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09973-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09974-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09975-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đèo rất dốc, độ dốc bình thường là 10%, có những đoạn dốc 12-14% hoặc hơn, nhưng cái vấn đề lớn nhất là nguyên cái đèo này nó rải toàn đá mi, đạp lên thì nó trượt bánh mà đổ xuống thì nó lết bánh, rất nguy hiểm, đi dọc đường gặp dân địa phương người ta toàn dặn là đổ đèo phải cẩn thận ko là té sấp mặt ngay

lúc leo cái đèo này mình thấy cái đầu xe nó nặng 1 cách kì lạ, mà mình cứ tưởng là do mình setup cái đầu xe nặng quá nên cũng ko để ý, cứ cắm đầu mà đạp với dắt, ai ngờ đến trưa hôm sau mới biết là bố thắng trước bị cạ, mà cạ nặng lắm luôn, quay bánh ko xoay luôn, hèn chi thấy dốc có 10% hơn mà thấy đạp ko nổi rồi, toàn dắt, mà dắt nó cũng nặng chình chịch, đến tấm giữa đèo là mình bị chuột rút cả 2 chân luôn cứ đi vài bước lại phải ngồi bóp chân

[​IMG]DSC09976 by Nam Nguyen, on Flickr

mặt mày ai cũng xanh lè xanh lét

[​IMG]DSC09977 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn này còn cách Tu Mơ Rông 10km, là hình như còn cách đỉnh khoảng 2km

[​IMG]DSC09978-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09979-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09982-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09980-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh thì quá đẹp nhưng cung đường thì quá chua

[​IMG]DSC09981-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đường toàn đá dăm, ko cách chi đạp dc, lên tới đỉnh đổ xuống còn ghê hơn, ko dám bóp thắng trước, nhấp nhả thắng sau thôi mà cái xe toàn xoay ngang, trượt bánh

[​IMG]20170721_142403 by Nam Nguyen, on Flickr

dắt mãi thì cũng lên dc tới đỉnh, lúc này đội mạnh là anh Lợi và anh Toàn đã đến dc Tu Mơ Rông, mình nhìn tình hình này biết là ko càch chi đến dc Măng Ry tối nay nên nói anh Lợi tranh thủ kiếm coi ở Tu Mơ Rông có cái xe tải nào ko thì thuê xe tải chở nguyên đám đến Măng Ry luôn vì từ Tu Mơ Rông đến Măng Ry còn 30km mà cũng toàn là đèo dốc, trong khi lúc này đã là 5g hơn.

Dc 1 lát thì anh Lợi gọi lại báo có xe tải nhận chở nhưng đòi 1tr, mình trả giá còn 800k thì ổng ok, coi như sống rồi, chứ ko có xe dám tối nay ngủ ở Tu Mơ Rông luôn chứ ko đi tiếp nổi nữa vì trời đã bắt đầu tối và lạnh

[​IMG]DSC09983 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ dốc về Tu Mơ Rông

[​IMG]DSC09984 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09985 by Nam Nguyen, on Flickr

Ở Tu Mơ Rông có quán chè ngon mà rẻ lắm, 1 ly chè đậu xanh đánh có 7k, tranh thủ làm ly chè trong lúc chờ xe tải đến

[​IMG]20170721_165907 by Nam Nguyen, on Flickr
[​IMG]20170721_165915 by Nam Nguyen, on Flickr

chờ đến 5g30 thì xe tãi đến, tranh thủ xếp xe lên xe tải, lúc này thì lại có 3 ông ko chịu ngồi xe tải mà đòi đạp đi là anh Toàn, anh Lợi với ku Tây, mình cản mà mấy ổng nhất định đòi đạp nên thôi quăng hết đồ mấy ổng lên xe tải cho nhẹ xe rồi mấy ổng đạp đi trước

[​IMG]20292818_1906336886046722_8202050560572093607_n by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20258519_1906337042713373_7078259078296482924_n by Nam Nguyen, on Flickr

đang xếp xe thì trời bắt đầu mưa, cabin thì chỉ ngồi dc thêm 2 người nên ưu tiên cho chú Huyến và chú Phương vô cabin ngồi, còn đám thanh niên thì trùm áo mưa ngồi trong thùng xe

Xe vừa khởi hành thì mưa, mưa to kinh dị, ngồi trên xe mặc áo mưa mà lạnh run người, cảm giác y như cái hồi mình cũng phải ngồi xe đò khúc Quảng Khe Quảng Sơn, cũng tối tầm này, cũng ngồi xe tải như vầy, cũng mưa và lạnh y như vầy luôn

Xe chạy dc 1 đoạn thì bắt kịp 3 ông đạp xe, hỏi lên xe ko thì anh Lợi lên, 2 ông kia nhất định đạp, nên ngừng xe quăng xe anh Lợi lên thùng luôn, đường thí dốc khủng khiếp, nhiều đoạn xe đang leo bị chết máy tụt ngược xuống 1 đoạn, đứa nào đứa nấy ngồi trong thùng xe mà mặt mày xanh lè

Đến dc Măng Ry thì cũng đã 7pm, mình mới gọi chị Hạnh là chỗ nhà mình có đặt cơm và chỗ ngủ thì mới biết là nhà chị Hạnh ở Ngọc Linh lận tức là cách Măng Ry đến 20km, coi như bó tay đành ghé vô 1 cái quán tạp hóa ở Măng Ry hỏi nhờ đặt cơm. Mình hỏi nhờ đặt cơm dùm cho 10 người thì bao nhiêu, bà chủ hét 100k/ người là 1tr, mình tá hỏa hỏi gì đắt dữ vậy thì bả kêu giá ở đây vậy đó . Thêm cha nội tài xế còn đế vào bảo ăn ở đây bình thường cũng đã 50k/ phần rồi

Nghe là biết kiểu chặt chém rồi nên mình hỏi giờ chị có gạo ko bán cho em mấy kí gạo, với ít trứng, rau, cho tụi em mượn nồi với bếp tụi em trả tiền thì bả khó chịu ra mặt bảo nhà ko có nồi to để nấu cơm, mình cũng điên máu lắm nhưng thôi ráng nhịn, bảo vậy chị bán cho em thùng mì, 2 vỉ trứng với 2 cái bắp cải, tụi em tự xử, vì thật ra ai cũng có đem đồ ăn cũng như nồi, tô chén thì bả bán 1 thùng mì hảo hảo chua cay, loại siêu thị hay bán 2300d/ gói, bả bán 1 thùng 30 gói 150k, 2 cái bắp cải 30k/ cái, 30 cái trứng gà giá 5k/ trứng, nghe giá muốn chửi thề nhưng thôi cũng bấm bụng mua. Mua đồ xong hỏi tụi em xin cắm trại ngủ ở đây dc ko thì bả chỉ cho 1 cái phòng cũng kín gió nhưng đòi 100k mà bảo sau 9g mới dc dọn vào, còn muốn dọn vào giờ thì thêm 100k nữa, vãi

Mua dc mì với trứng, rau rồi thì anh em chia nhau ra rửa rau, chuẩn bị nhóm bếp, nhưng chỉ có mỗi 1 cái bếp gas mini với 1 bình gas, mình thì thấy bếp bà đó có đầy đủ nồi, bếp gas nhưng mình bực mình éo thèm hỏi, mẹ, nồi to gần chục cái xếp trong bếp mà bảo éo có nồi nấu cơm, nhưng mà nhóm dc cái có chú Huyến ngoại giao giỏi nên chú Huyến đi ngoại giao 1 lát thì bả cho mượn nồi với bếp để luộc trứng và rau

[​IMG]DSC09986 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09987 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa tối , mỗi người 3 cái trứng, kèm theo xúc xích, ruốc, đồ hộp anh em đem theo góp vào

bữa tối đơn giản nhưng nhờ có mì nóng nên thấy ấm người, khỏe hẳn ra, chú Huyến luộc trứng lại hơi bị pro, trái nào cũng lòng đào rất ngon, đập ra chấm với bột nêm của mì ngon thôi rồi

[​IMG]DSC09992 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì bắt đầu lai rai, ku Tây đem theo quá trời cá khô với khô mực, anh Tâm thì có 1 chai rượu nếp mật ong nhà nấu, uống ngọt ngọt dễ chịu mà sáng dậy ko nhức đầu gì hết, trời lạnh căm căm, ngồi quay quần chuyền nhau ly rượu, xé miếng cá khô chấm tương ớt, thấy ấm hẳn

[​IMG]DSC09989 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09993 by Nam Nguyen, on Flickr

lai rai xong thì anh em thu xếp chui vô phòng ngủ, 1 nhóm khác thì chăng lều ngoài hiên ngủ, mình thì giảm tải nên ko đem túi ngủ, chỉ trải tấm cách nhiệt rồi lấy cái võng trùm lên thay cho mền, ai ngờ đêm xuống nó lạnh kinh khủng, phải dậy mặc thêm 1 cái áo tay dài 1 cái quần dài, mặc thêm cái áo mưa ở ngoài rồi lấy vớ ra mang nữa mà vẫn thấy lạnh run

hẹn là 5g dậy nhưng lạnh quá mình nằm co ro đến 5g30 hơn mới dậy nổi

[​IMG]DSC09995-01 by Nam Nguyen, on Flickr

Măng Ry cũng có ruộng bậc thang rất đẹp, hôm qua ngồi trên xe tải nhìn cảnh đẹp lắm, có 1 chỗ có 1 cái thác nhỏ nữa nhưng trời tối với ngồi trên xe tải phải lo bám chặt lấy thành xe nên ko chụp dc tấm nào, năm sau nhất định phải đi lại

[​IMG]DSC09996-01 by Nam Nguyen, on Flickr

6g hơn mà sương mù vẫn còn lãng đãng xung quanh

[​IMG]DSC09997-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09998-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC09999 by Nam Nguyen, on Flickr

anh em ăn sáng nhẹ rồi chuẩn bị lên đường, ngày hôm nay rất chua

[​IMG]DSC00001 by Nam Nguyen, on Flickr

lưu niệm 1 tấm tại Măng Ry
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]DSC00004-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh thì đẹp mà cứ vướng mấy sợi dây điện bực quá, kêu thằng Phúc mày leo lên cắt cái dây điện dùm anh cái thì nó im im ko nói gì

[​IMG]DSC00007-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là cái đỉnh núi chua lè cho hôm nay, đỉnh đó cao 2000m, trong khi chỗ Măng Ry cao 1200m

[​IMG]DSC00009-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00011-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00012-01 by Nam Nguyen, on Flickr

làm 1 tấm ngược sáng thử

[​IMG]DSC00014-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00015-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00016-01 by Nam Nguyen, on Flickr

có vẻ như ông trời thương nên thời tiết hôm nay rất đẹp để chụp hình, trời xanh trong, nắng mà ko nóng, mát lạnh lạnh

[​IMG]DSC00017-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00018-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00019 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00020 by Nam Nguyen, on Flickr

con chiến mã của mình và của anh Dune, 2 anh em đã cùng nhau đi 1 vòng Đông Dương năm ngoái

[​IMG]received_1598986843507309 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]received_1598987336840593 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]received_1598986960173964 by Nam Nguyen, on Flickr

đến cái dốc này thì mình bắt đầu thở oxy, thấy xe nặng chịch nên mới nhờ anh Dune quay bánh thử thì mới biết là xe bị kẹt bố thắng, hèn chi từ hôm qua đến giờ đạp cứ như đẹo đá, phải tháo ra chỉnh lại mới đỡ

[​IMG]DSC00022-01 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng ỷ y nên đem theo có 1 lít rưỡi nước, gần đến đỉnh đèo thì cả 2 thằng đều hết nước nên lấy lọc nước ra lọc, mà đường này suối nhiều lắm nên ko lo hết nước

lê lết mãi mới lên dc đến đỉnh dốc, gần như đi với tốc độ 1-2km/h, đến dc đỉnh thì đổ 1 mạch xuống xã Ngọc Linh

[​IMG]DSC00023 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00024-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đây là điểm cao 2000m hôm nay, qua khúc cua kia là tới đỉnh

[​IMG]DSC00028-01 by Nam Nguyen, on Flickr

và xã Ngọc Linh đã hiện ra xa xa

[​IMG]DSC00036-01 by Nam Nguyen, on Flickr

với những cánh đồng ruộng lúa bậc thang mênh mang vàng rực

[​IMG]DSC00037-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00029-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh rất đẹp và hùng vỹ, tiếc là cái máy mình góc hẹp quá ko lấy hết dc

[​IMG]DSC00038-01 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa có 1 cây cầu treo bắt qua suối

[​IMG]DSC00040-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00042-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00043-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00044-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00045-01 by Nam Nguyen, on Flickr

con suối chảy dọc theo cánh đồng, hôm qua mà đến sớm dc cắm trại ở đây thì bao phê
teentozero
ĐẠI BÀNG
7 năm
[​IMG]20247925_798285400345059_4713448222418285203_o by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20232957_798285500345049_6498785883082748041_o by Nam Nguyen, on Flickr

thằng trẻ trâu này nó lội ra tận cây cầu để sống ảo

[​IMG]20157726_798285540345045_7330052772412900545_o by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]20229444_798284653678467_4739142062495288051_o by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00046-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00047-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00048-01 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh đẹp quá nên cứ đi 1 tí lại phải ngừng lại chụp

Đến dc Ngọc Linh là cũng 11g hơn, coi như 20km đi hết 4 tiếng, đến dc nhà chị Hạnh thì mình nhờ chị đặt cơm dùm cho cả đám luôn

[​IMG]DSC00050 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00049 by Nam Nguyen, on Flickr

bữa cơm đơn giản cây nhà lá vườn vì cơm hôm qua mình đặt chỉ nấu xong rồi tụi mình lại ko đến dc nên chỉ phải chia ra xử hết trong nhà, hôm nay nấu mâm khác nên đồ ăn có gì ăn đó, vậy mà lúc tính tiền cũng chỉ lấy có 30k/ người, trong khi bà hôm qua đòi 100k/ người cho 1 bữa

ăn cơm xong thì tranh thủ nghỉ ngơi tí rồi 12g30 lại tiếp tục lên đường vì vẫn còn hơn 70km mới đến dc chỗ nghỉ tối nay

[​IMG]DSC00051-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00052-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00053 by Nam Nguyen, on Flickr

mới 12g30 đang nắng thì lại mưa, mưa xong lại nắng rồi lại mưa tiếp cho đến tối luôn

[​IMG]DSC00054 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc này sức mọi người đã xuống, lại thêm xe ku Tây bị tuột sên kẹt vào líp đến 2 lần, mỗi lần mất cũng gần 30p để sửa nên đi rất chậm

[​IMG]DSC00055-01 by Nam Nguyen, on Flickr

đoạn gần ra tới QL14 thì càng lúc càng dốc khủng khiếp, dốc toàn 14-16%, thậm chí có 1 đoạn dốc mình đo dc là 21%, phá kỉ lục tất cả các dốc mình từng đi qua, ngoại trừ trong đoạn Tà Năng - Phan Dũng, mà TN-PD thì nó là đường mòn rồi chứ ko phải là đường lộ như trong này

[​IMG]DSC00056-01 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]received_868665509951270 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]received_868665609951260 by Nam Nguyen, on Flickr

1 con dốc kinh dị chắc cỡ 18%, còn con 21% dắt lên là mặt mày xanh lét rồi ko còn sức mà chụp nữa

[​IMG]received_868665539951267 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00057 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00058 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSCF3820 by Toan Viet, trên Flickr

[​IMG]DSCF3819 by Toan Viet, trên Flickr

dốc đứng nên chỉ có thể leo lên bằng cách đi zic zac

[​IMG]DSCF3767 by Toan Viet, trên Flickr

[​IMG]DSCF3802 by Toan Viet, trên Flickr

xe của anh Toàn tính ra ngon lành nhất vì nhẹ nhất đám

[​IMG]DSCF3777 by Toan Viet, trên Flickr

[​IMG]DSCF3826 by Toan Viet, trên Flickr

chỗ này là đỉnh của cái dốc 21% 😔

[​IMG]DSC00059 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00062 by Nam Nguyen, on Flickr

lên tới đỉnh rồi mà vẫn còn thẩn thờ, chưa kịp hoàn hồn

[​IMG]DSC00063-01 by Nam Nguyen, on Flickr

anh em lưu niệm 1 tấm mừng chinh phục dc cái dốc kinh khủng 21%

[​IMG]DSC00065 by Nam Nguyen, on Flickr

Lên tới đỉnh rồi thì đổ ra QL14, lúc này trời đã tối, theo lịch trình thì sẽ 1 nhóm quẹo trái về Ngọc Hồi, 1 nhóm quẹo phải ra Khâm Đức rồi đi tiếp ra Huế, nhưng ko ai còn sức nữa nên cả nhóm quyết định quẹo trái về Dak Gley ngủ tối nay rồi tính tiếp .

Đổ xuống Dak Gley cũng hơn 15km, đến nơi kiếm phòng khách sạn tắm rửa rồi đi ăn tối xong bàn kế hoạch ngày mai thì ai cũng đuối nên thống nhất là tất cả về Ngọc Hồi rồi lên xe về SG, chỉ có mỗi anh Lợi tiếp tục cuộc hành trình ra Huế, mình thì ngay hôm tối thứ 6 đã nhận tin nhà có việc đột xuất nên cũng phải quay về, ko tiếp tục tour de Đông Dương 2017 như dự kiến dc

Sáng hôm sau thì lại chia ra 2 nhóm, 1 nhóm muốn ra cửa khẩu Bờ Y check in tại cột mốc biên giới nên 4g30 xuất phát, nhóm còn lại ko đi Bờ Y nên cứ tàng tàng 7g mới bắt đầu đi, đến Ngọc Hồi thì 11g trưa hơn, ghé làm cái lẩu rồi lên xe về SG

[​IMG]DSC00066 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC00067 by Nam Nguyen, on Flickr

Đường ra Bờ Y cũng rất đẹp nhưng mình mới đi hồi đầu năm rồi nên ko đi nữa, hình này là của chuyến đi hồi tết tây 2017

[​IMG]DSC08209 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC08207 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC08210 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC08212 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC08221 by Nam Nguyen, on Flickr

[​IMG]DSC08231 by Nam Nguyen, on Flickr

Tour này tính lịch trình hơn nữa năm, chuẩn bị quá trời để đi hơn 2 tháng mà cuối cùng đi dc có 3 ngay phải quay về nên cũng hơi hụt hẫng, ko có hứng viết hay chụp gì nhiều :(

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019